Bóng Đá Plus trên MXH

Số phận ngược chiều của Sandro và Munir
Linh Khang • 09:03 ngày 01/07/2017
Chỉ sau 1 năm rời khỏi Barca vì không thể cạnh tranh nổi suất đá chính với các chân sút thượng hạng như Messi, Suarez và Neymar, giờ đây số phận của 2 tiền đạo trẻ Sandro Ramirez và Munir El Haddadi lại hoàn toàn khác nhau. Sandro thì được khá nhiều đội bóng theo đuổi, đặc biệt là ở Premier League, trong khi chẳng CLB nào quan tâm đến Munir.
    Munir dĩ nhiên là không thể vui được vì so với người đồng nghiệp bằng tuổi (21 tuổi) Sandro, tiền đạo gốc Morocco nổi sớm hơn và thậm chí đã khoác áo ĐT Tây Ban Nha. Nhưng vào lúc này, dù đã trải qua một mùa giải không tồi trong màu áo Valencia (thi đấu tổng cộng 36 trận trên mọi đấu trường, 25 trận đá chính, ghi 7 bàn) với tư cách là cầu thủ được Barca cho mượn song tương lai Munir vẫn mờ mịt bởi Valencia chỉ muốn tiếp tục mượn, chứ không mua trong khi Barca chỉ bán đứt Munir với giá 20 triệu euro.

    Cũng chính vì chưa biết rõ tương lai sẽ thuộc về nơi nào nên Munir giờ chỉ còn biết chờ đến ngày 12/7, thời điểm Barca hội quân để chuẩn bị cho mùa giải mới có thể biết mình sẽ phục vụ cho CLB nào. Nhưng đó là chờ đợi từ phía Munir, còn theo giới quan sát, khả năng cầu thủ từng được Atletico đào tạo có trong kế hoạch của HLV Valverde là vô cùng khó vì ông chắc chắn sẽ tin dùng bộ ba Messi, Suarez và Neymar. 

    Trái ngược với tương lai ảm đạm của Munir thì phía trước Sandro là bầu trời của màu xanh hy vọng. Chân sút từng bị Barca chê là khó phát triển, trước khi đem bán cho Malaga hiện đang là “hàng hot” trên TTCN chỉ sau 1 mùa giải thi đấu cho Malaga. Cụ thể, ngoài thông tin Real đang chấm Sandro ra thì còn có rất nhiều CLB ở Premier League đã liên lạc với Malaga với mong muốn được sở hữu tiền đạo này.

    Sandro “nổ súng” đều hơn Munir
    Sau 30 trận chơi cho Malaga ở La Liga mùa trước, tiền đạo Sandro đã ghi được đến 14 bàn, tức nhiều hơn Munir đến 8 bàn (Munir chỉ ghi được 6 bàn sau 32 trận chơi cho Valencia ở La Liga 2016/17), đồng thời đang được nhiều đội bóng theo đuổi hơn so với Munir.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội