Bóng Đá Plus trên MXH

Sự thật về mùa giải đầu tiên của thần đồng Odegaard ở Real
Thanh Sơn • 19:32 ngày 20/05/2015
Sau vài tháng có mặt ở Real Madrid, tiền vệ tân binh Martin Odegaard không được báo giới Tây Ban Nha đánh giá cao. Tuy nhiên, theo phóng viên luôn theo sát những bước đi của thần đồng người Na Uy là Thore Haugstad thì Odegaard chơi không tệ như nhiều người tưởng.
    Đá tốt ở trận đấu thứ 3
    Trước khi Odegaard gia nhập Real, đội trẻ của “Kền kền trắng” là Real Castilla đã chơi tốt và tràn đầy hy vọng được lên chơi ở Segunda (giải hạng Hai Tây Ban Nha). Vào thời điểm Real đón nhận Odegaard, đội bóng này đang dẫn đầu BXH Segunda B dù thua đến 4/5 vòng đấu đầu tiên. 

    VIDEO: Vì sao Real quyết mua Martin Odegaard bằng được?

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Ở trận ra mắt, Odegaard chỉ được sử dụng trong 20 phút cuối ở trận đấu với Athletic Bilbao B. Đây là trận đấu mà Real Castilla để đội bóng xứ Basque cầm chân với tỷ số 2-2 ngay trên sân nhà. Ở lượt đấu tiếp theo với Amorebieta, Odegaard bị thay ra ngay sau hiệp 1 và đội bóng của anh chỉ có được trận hòa 1-1 trên sân khách. Trận đấu ấy diễn ra trong điều kiện không thuận lợi khi trời mưa ở vùng núi xứ Basque khiến mặt sân lầy lội ảnh hưởng lớn đến lối chơi của 2 bên.

    Dưới sự dẫn dắt của HLV Zinedine Zidane, Odegaard thường chơi như một “số 10” trên sân nhà. Còn khi đá trên sân khách, anh thường xuyên hoạt động ở hành lang cánh phải. Nhìn chung Odegaard thi đấu khá ổn ở cả 2 vị trí nói trên. Tuy thể lực hầu như không được cải thiện, song cầu thủ mới 16 tuổi này đã cho thấy được nhãn quan chiến thuật, tầm nhìn cũng như khả năng chuyền bóng siêu hạng.

    Tất cả những phẩm chất đáng quý nhất của Odegaar đã được thể hiện ở trận đấu thứ 3 của anh cho Real Castilla. Trong thắng lợi 4-0 của đội trẻ Real trước Barakaldo, Odegaard đã chơi cực hay, anh ghi bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 7 và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận. 


    Sau chiến thắng hoành tráng trước Barakaldo, bóng mây u ám lại bao phủ Real Castilla khi họ để thua liên tiếp 4 trận dưới tay Leioa 0-1 (sân khách), Socuellamos 0-2 (sân nhà), Huesca 0-2 (sân khách) và Rayo Vallecano B 1-2 (sân khách). Ở sân của Leioa, Odegaard vẫn chơi tuyệt hay, đặc biệt là trong hiệp 1. Trong khi đó, ở trận đấu trên sân của Huesca, anh chỉ xuất hiện trong 30 phút cuối cùng.

    Trong 2 trận thua còn lại trong chuỗi 4 thất bại nói trên, Odegaard không nhận được nhiều đường chuyền và gần như bị cô lập trên sân. Đây là 2 trận đấu mà cả đội Real Castilla đều chơi không tốt. Họ chơi bóng thiếu ý tưởng, tấn công hời hợt, thường xuyên mắc sai lầm trong phòng ngự và có cầu thủ phải nhận thẻ đỏ trong những phút đầu.
     
    Phản ứng thái quá, bị đày trên ghế dự bị
    Tóm lại, Odegaard đã có 2 trận đấu tốt, 2 trận tỏ ra mờ nhạt và không được chơi đủ 90 phút trong một số trận. Khi cầu thủ này chơi trận đấu giữa Na Uy và Croatia ở vòng loại Euro 2016, báo chí cho rằng anh đã khiến Real Castilla bị mất cân bằng và mang sự ganh tị đến đội bóng mới. Khá ngạc nhiên là sau đó Odegaard lại phủ nhận tất cả, anh thậm chí còn khẳng định mình rất may mắn khi được sát cánh với những người đồng đội tốt. 


    Trong thời gian Odegaard vắng mặt vì phải thực hiện nghĩa vụ với ĐTQG, đội trẻ Real đã nghiền nát Las Palmas B với tỷ số 5-1 trên sân nhà. Ở vòng đấu tiếp theo, Odegaard không được sử dụng một phút nào trong trận Real Castilla đánh bại Conquense 2 bàn không gỡ. Những ngày sau, tờ AS tiết lộ thông tin gây sốc về việc Odegaard từ chối tập cùng đội trẻ. Thay vào đó, anh muốn được ở lại tập luyện cùng đội 1 Real.

    Chính phản ứng của Odegaard khiến anh không hiểu được các đồng đội ở đội trẻ Real, và cuối cùng phải làm bạn với băng ghế dự bị. Tiết lộ của tờ AS cộng với việc Real Castilla giành chiến thắng trong 2 trận đấu mà Odegaard không ra sân khiến người ta có cảm giác anh là gánh nặng của đội bóng. Tuy nhiên, ít người biết  Conquense và Las Palmas B thực ra đã bị xuống hạng và không còn động lực thi đấu. Đá với những đối thủ như thế, bất kể Real Castilla có sử dụng Odegaard hay không, họ mà không giành chiến thắng thì đó mới là chuyện lạ.

    Khi Odegaard tái xuất ở trận đấu với Tudelano (anh vào sân khi đội nhà đang bị dẫn 0-1), Real Castilla chỉ kiếm được trận hòa 1-1 trên sân nhà. Sau trận đấu, tờ AS đã từ chối chấm điểm cho tiền vệ trẻ của Real. Đây là sự đối xử bất công với Odegaard, bởi thực ra anh không hề chơi tệ hơn các cầu thủ khác.


    Do bị chấn thương, Odegaard đã bỏ lỡ 2 trận đấu sau đó. Kết quả, Real Castilla thua 2-3 trên sân của Real Union và để  Sestao River cầm chân 2-2 trên sân nhà. Trở lại sau chấn thương, Odegaard đã chơi tốt trong trận đấu với Real Sociedad B, đáng tiếc đội bóng của anh vẫn phải nhận thất bại với tỷ số tối thiểu.

    Ở trận đấu sau đó, Odegaard tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trước Guadalajara. Anh có một cú sút phạt trúng cột dọc và châm ngòi cho hàng loạt đợt lên bóng của đội chủ nhà. Dẫu vậy, sự yếu kém nơi hàng phòng ngự khiến Real Castilla chỉ có được trận hòa 1-1, qua đó chấm dứt hy vọng thăng hạng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc dù Odegaard có chơi hay và giúp đội nhà đánh bại Toledo 1-0 ở lượt đấu cuối thì kết quả này cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa.

    Tổng kết lại, trước khi thu nhận Odegaard, Real Castilla giành được 6 chiến thắng cùng 2 trận hòa trong 8 trận gần nhất. Sau cột mốc nói trên, thành tích của họ là thắng 4, hòa 4 và nhận 6 thất bại. Phong độ của Real Castilla rõ ràng là có đi xuống, nhưng lỗi lầm không hoàn toàn thuộc về Odegaard. Cầu thủ này bị đánh giá là bản hợp đồng bỏ đi chẳng qua là do anh bị săm soi quá kỹ và không nhận được những phản hồi tích cực từ báo chí. Trong khi đó, chiến thuật của HLV Zidane hay phong độ của các cầu thủ khác lại bị giới truyền thông cố tình làm ngơ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội