Bóng Đá Plus trên MXH

Tam tấu MSN của Barca: Picasso, Turner & Van Gogh của làng bóng
Quang Hoà • 15:48 ngày 18/03/2016
Barcelona đang bay cao trên mọi đấu trường nhờ phong độ chói sáng của bộ ba tiền đạo xuất chúng Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar (MSN). Theo cách ví von của trang BBC, MSN cũng xuất sắc như những họa sỹ vĩ đại Picasso, Turner hay Van Gogh.
    Để nâng quan điểm của mình về bộ ba “có thể biến những điều bình thường thành nghệ thuật” như cách nói của HLV Arsene Wenger, BBC đã làm hẳn một bộ sưu tập về MSN theo phong cách hội họa.

    1. Sự hòa trộn giữa MSN


    Những pha di chuyển và phối hợp của MSN trong trận Barca đánh bại Arsenal 3-1 cũng đa dạng, biến ảo và gây hoa mắt chẳng kém gì bức vẽ trừu tượng có tên “No 5, 1948” (số 5, 1948) của họa sỹ người Mỹ Jackson Pollock. Năm 2006, bức họa trên được bán với giá 115 triệu bảng. Đây là con số khổng lồ, nhưng vẫn kém giá trị của MSN theo ước tính của transfermarkt (xấp xỉ 232,5 triệu bảng)

    2. Vô số bàn thắng


    Bức hình theo kiểu hội họa có tên En Abondance của BBC cho thấy MSN đã cùng nhau đóng góp tới 106 bàn cho Barca mùa này. Con số trên đúng bằng số bàn thắng mà cả đội Real vốn là đại kình địch của Barca ghi được ở cả La Liga lẫn Champions League.

    3. Con số 498


    Những con số rời rạc màu trắng nổi bật trên nền tối biểu thị Messi đã ghi đến 498 bàn cho CLB và ĐTQG. Không còn nghi ngờ gì nữa, Messi chính là cầu thủ ưu tú nhất mà bóng đá Argentina sản sinh ra sau huyền thoại Diego Maradona.

    5. Cho bạn, cho tôi


    Không chỉ thi nhau ghi bàn, MSN còn là những đối tác tốt trên hàng tấn công Barca. Bức hình có tên "cho bạn, cho tôi" được chuyển thể sang tranh vẽ đen trắng thể hiện MSN đã kiến tạo cho nhau 37 lần ở mùa giải này. Trong đó, Suarez và Neymar cùng có 14 lần giúp đồng đội lập công, 9 pha kiến tạo còn lại thuộc về Messi. Nên biết, ở Premier League 2015/16, cả đội M.U mới chỉ ghi được 37 bàn mà thôi.

    6. Tiếng thét


    Bức vẽ gây ám ảnh “Tiếng thét” được họa sỹ người Na Uy Edvard Munch hoàn thành năm 1893 được mang ra so sánh với vẻ mặt đau khổ của HLV Wenger. Sau khi chứng kiến Messi ghi bàn thứ 9 vào lưới Arsenal trong sự nghiệp, “Giáo sư” thừa nhận ông cảm thấy đau đớn, nhưng cũng không quên nhấn mạnh Barca sở hữu hàng tiền đạo có khả năng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật trên sân cỏ.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay