Bóng Đá Plus trên MXH

Tam tấu MSN: Phiên bản 2.0 siêu hoàn hảo
KINH KHA • 09:37 ngày 12/03/2016
Mùa trước, Barcelona giới thiệu bộ ba MSN (Lionel Messi - Luis Suarez - Neymar), đáng gọi là bộ ba tấn công hay nhất trong lịch sử CLB. Bây giờ, nghĩa là chưa đầy một năm sau, Barca đã có một bộ ba... hay hơn. Vâng, vẫn chỉ là những siêu sao ấy, nhưng họ đã trở thành “MSN 2.0”, xuất sắc hơn, với khá nhiều nét mới tích cực.

    KHÔNG CHỈ GHI BÀN, HỌ CÒN CHUYỀN BÓNG

    MSN bây giờ chỉ thích chuyền bóng cho nhau hơn là ghi bàn, đến nỗi ngay cả khi sút phạt đền, Messi vẫn chọn giải pháp chuyền cho Suarez?

    Tất nhiên, mỗi người có mỗi cách nhìn nhận riêng trước tình huống bất ngờ ấy. Dù sao đi nữa, cứ phải ghi nhận về số đường chuyền thành bàn của Messi, Suarez, Neymar mùa này: 29 ở La Liga và 47 trên mọi trận địa. 29 đường chuyền thành bàn ở La Liga đến từ tổng cộng 164 đường chuyền mang tính “dứt điểm” của MSN. Bình quân: cứ 5,6 lần MSN chuyền bóng ở khu vực tấn công thì có 1 đường chuyền thành bàn. 

    Mà theo thống kê, MSN chuyền “dứt điểm” đến 7 lần mỗi trận, nghĩa là cứ hễ ra sân thì họ luôn có đường chuyền thành bàn. Số đường chuyền thành bàn của MSN cao hơn thành tích tổng cộng (toàn đội) của 71 CLB khác trong 5 giải lớn. Xin nhắc lại: chúng ta đang nói về các đường chuyền. Đâu cần giới thiệu khả năng ghi bàn của MSN nữa!

    Hãy nhìn lại toàn bộ lịch sử bóng đá đỉnh cao, xem ở đâu và lúc nào từng có một bộ ba tấn công siêu đẳng trong cả hai việc ghi bàn, kiến tạo như vậy? Gần như không có. Người ta khả dĩ tìm ra được chút tương đồng giữa hàng công của đội tuyển Brazil tại World Cup 1970 với MSN bây giờ. 


    Nhưng rất khó so sánh về mặt số liệu khi mà Pele, Tostao, Jairzinho, Rivelino năm xưa chỉ được hậu thuẫn bởi những con số rất thấp, do họ chơi cho ĐTQG (thi đấu ít) chứ không phải CLB, chưa kể khác biệt về thời đại, đối thủ, giải đấu. So với chính mình mùa trước, “MSN 2.0” ở mùa này còn hay hơn!

    Nhìn vào cách chơi của Barcelona mùa này, rất khó chối cãi: tính đồng đội lấn át hoàn toàn khía cạnh cá nhân. Suarez chuyền cho Neymar. Neymar cho Messi. Bóng vào lưới. Và Arsenal sụp đổ ngay trong thời điểm mà họ có vẻ đã hy vọng nhất vào việc đứng vững trước Barcelona trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, tại sân nhà. 

    Đấy chỉ là một ví dụ. Hình ảnh bộ ba MSN chuyền như đặt bóng cho nhau và cùng nhau ăn mừng bàn thắng trong mùa bóng này nhiều đến mức không thể tổng hợp cho xuể. Bây giờ, còn ai buồn so sánh họ với bộ ba “BBC” ở Real Madrid, như mùa trước?

    CHÍNH HỌ GIÚP ENRIQUE

    Vẫn biết, HLV Luis Enrique đã thành công trong việc lựa chọn giải pháp cho thời kỳ “hậu Xavi”. Chẳng những dễ dàng quên đi cây chuyền bóng số 1 vốn đã làm chủ hàng tiền vệ và khâu chuyền bóng cho cả hệ thống Tiqui-Taca suốt một thời gian dài, Barcelona bây giờ cũng không phụ thuộc Andres Iniesta nữa. Nhưng nếu Messi, Suarez, Neymar vẫn còn một chút ích kỷ, như hầu hết các siêu tiền đạo khác xưa nay, chưa chắc lối chơi mới mẻ của Enrique đã được phát huy nhuần nhuyễn.

    Theo một cây bình luận thạo tin của kênh truyền hình Sky Sports, chính các cầu thủ trong bộ ba MSN nhận ra rằng sẽ hợp lý hơn cả nếu để Suarez chơi ở vị trí trung phong. Enrique “mạnh dạn” sắp xếp như thế, hay ông “chỉ việc” sắp xếp như thế, và MSN tấn công trôi chảy hơn bao giờ hết?

    Trước đây, hễ Messi dạt ra cánh hoặc lùi lại phía sau, kiểu “số 9 giả”, đội hình Barcelona lập tức rơi vào hoàn cảnh không có một trung phong thực thụ. Bất cứ tiền vệ nào dâng lên thay chỗ tiền đạo cũng đều khiên cưỡng. Bây giờ, cả Neymar lẫn Messi đều thoải mái chơi đúng sở trường (hoạt động rộng), còn Suarez thật sự trở thành trung phong đáng gờm nhất thế giới trong thời điểm này.

    Khắp các giải lớn, không ai đóng góp đến 38 bàn (ghi 26 bàn, góp 12 đường chuyền thành bàn) sau 28 vòng đấu như Suarez. Jamie Carragher bình luận trên Sky Sports: Suarez đã tiến lên một đẳng cấp mới trong cách chơi hiện nay của Barcelona. Điều mấu chốt là anh chơi đúng vị trí sở trường đồng thời lại phối hợp quá ăn ý với Messi và Neymar.


    THOÁT HẲN SỰ PHỤ THUỘC MESSI

    Giả sử bỏ qua đóng góp của Messi, thành tích ghi bàn của Suarez và Neymar cũng đã xấp xỉ với toàn bộ số bàn thắng của Arsenal trong 29 vòng đấu ở Premier League. Đấy là nỗi sợ bao trùm lên Arsenal khi họ gặp nhau ở vòng 1/8 Champions League. Điều quan trọng hơn: chính vì Suarez cải thiện đẳng cấp, tiến đến vị trí (có thể tranh cãi) trung phong hay nhất thế giới, đồng thời cũng thay đổi hẳn hình ảnh - từ một ngôi sao “chuyên cắn trộm” trở thành người hùng mẫu mực, lần đầu tiên báo chí “dám” bàn đến một câu chuyện trước đây thật sự không thể tưởng tượng: Barcelona có thể bán Messi?

    Vâng, người ta đã đi hơi xa. Nhưng tất cả cũng chỉ xuất phát từ thực tế là các ngôi sao tấn công của Barcelona phối hợp quá ăn ý trong khi họ vẫn có thể tỏa sáng trong khía cạnh cá nhân khi cần thiết. Từ đó, Barcelona mùa này có một khác biệt rõ ràng so với trước đây: không còn phụ thuộc vào Messi nữa. Vì chấn thương, anh chỉ đá chính 21 trận ở La Liga. Nhưng đâu có ảnh hưởng gì! Barcelona thậm chí đã yên tâm hẳn về chức vô địch La Liga ngay trong lúc này.

    Tất nhiên, Messi vẫn là Messi. Vậy nên, tình trạng Barcelona bây giờ không còn phụ thuộc vào cá nhân Messi đã trở thành bài toán hóc búa cho bất cứ nhà cầm quân xuất sắc nào. Nên hay không nên tập trung cản phá Messi? Phải làm sao để đối phó với hàng công Barcelona, kể cả khi họ đã tìm ra được cách vô hiệu hóa Messi? 

    Lại phải so sánh với Brazil 1970 - đội bóng mà giới nghiên cứu vẫn cho là xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá, đặc biệt ở hàng tấn công. Đối phương cứ phải cắt 2 hậu vệ “chăm sóc” Pele, dẫn đến hệ quả là Tostao dễ hoạt động hơn. Lại phải có 2 cầu thủ đối phó với Tostao. Thế là Rivelino và Jairzinho ghi bàn đều đặn. Còn hễ hàng thủ đối phương phân tâm vì Jairzinho hoặc Rivelino thì ngay lập tức Tostao hoặc Pele ghi bàn. Bộ ba MSN bây giờ cũng vậy. Không thể ngăn cản MSN ghi bàn.

    Những con số choáng ngợp
    Mùa trước, bộ ba Messi, Suarez, Neymar (MSN) ghi tổng cộng 122 bàn, góp 55 đường chuyền thành bàn, trong đó có 39 đường chuyền trực tiếp cho nhau ghi bàn. Neymar không có đường chuyền nào cho Suarez ghi bàn. Số lần ra sân tổng cộng của 3 cầu thủ là 151 trận.

    Tính đến ngày 6/3 của mùa này, MSN đã ghi 100 bàn, góp 47 đường chuyền thành bàn, trong đó có 34 đường chuyền trực tiếp cho nhau ghi bàn. Cả 3 ngôi sao đều đã chuyền bóng cho nhau ghi bàn. Số lần ra sân tổng cộng của 3 cầu thủ là 110 trận.

    So sánh với con số 100 bàn và 47 đường chuyền thành bàn của MSN mùa này thì bộ ba Karim Benzema, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo (BBC) của Real Madrid có 77 bàn, 24 đường chuyền thành bàn.

    Nếu chỉ tính riêng ở La Liga mùa này thì MSN đã có 65 bàn thắng, cao hơn thành tích ghi bàn tổng cộng của 95/97 CLB còn lại ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Số đường chuyền thành bàn của MSN cao hơn thành tích tổng cộng của 71 CLB khác ở 5 giải lớn.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội