Bóng Đá Plus trên MXH

Tây Ban Nha nay khác rồi
CÁT PHƯƠNG­ • 14:14 ngày 11/10/2014
Không còn Xavi, lão tướng vừa phá kỷ lục về số lần xuất hiện trên đấu trường Champions League. Không còn Xabi Alonso, tiền vệ kỳ cựu mới lần đầu tiên sang Đức thi đấu đã lập kỷ lục chạm bóng hơn 200 lần chỉ trong 1 trận. Không còn David Villa, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử đội TBN.
    Khoan nói đến thời kỳ hào hùng 2008-2012, La Roja bây giờ đã khác hẳn so với chính họ tại World Cup 2014.

    Vấn đề không chỉ là sự thay thế về mặt thế hệ, khi các cựu binh nhường chỗ cho giới trẻ. Từ nay, những hình ảnh quen thuộc mà người ta từng biết về TBN, nhất là cách chơi Tiqui-Taca nhuần nhuyễn, rất khó xuất hiện trở lại. 

    Một mặt, các cầu thủ vừa chia tay đội tuyển sau World Cup 2014 đều là biểu  tượng của La Roja. Carles Puyol thì đã chia tay trước đó. Những người ở lại như Andres Iniesta hoặc Iker Casillas đều không còn phong độ đỉnh cao nữa. Cách chơi đương nhiên phải khác khi đội TBN của họ trở thành TBN của những Diego Costa, Koke, Cesar Azpilicueta, Paco Alcacer...

    Và dĩ nhiên, cách chơi phải của TBN cũng phải thay đổi vì bây giờ chẳng ai ngán Tiqui-Taca nữa. Bài bản từng giúp TBN thống trị làng cầu thế giới suốt nửa thập kỷ đã trở nên lỗi thời. TBN trở thành đội ĐKVĐ World Cup đầu tiên trong lịch sử bị loại chỉ sau 2 trận vòng bảng ở giải kế tiếp vì họ không chịu hoặc không thể thay đổi cách chơi cũ.


    Những cựu binh như Xavi và Alonso đã lui vào "cánh gà" nhường sân khấu cho thế hệ trẻ

    Vòng loại EURO 2016 chính là cơ hội tốt để HLV Vicente Del Bosque thay đổi lực lượng đồng thời thay cả cách chơi cho ĐT TBN. Đây cũng là dịp để Del Bosque nghĩ cách tận dụng triệt để tài năng của tiền đạo Diego Costa - điều mà ông không làm được tại World Cup 2014 vừa qua. Chính Del Bosque từng thừa nhận: “Nếu Diego Costa tỏ ra lạc lõng trên hàng tiền đạo thì đấy là do đội bóng chưa biết cách kết nối với anh”.

    Không chỉ Diego Costa, vòng loại EURO 2016 còn là cơ hội cho David Silva và Santi Cazorla - những cầu cầu thủ có tài nhưng chưa bao giờ được La Roja trọng dụng. Nhìn từ phía toàn đội, từ nay TBN sẽ tập cách chơi ít chuyền bóng hơn, hướng đến hiệu quả nhiều hơn. Nhưng khác biệt đáng kể nhất có lẽ là: từ nay, đối thủ sẽ chẳng bao giờ sợ hãi khi phải đối đầu với TBN trong thời kỳ đỉnh cao của Tiqui-Taca nữa.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội