Bóng Đá Plus trên MXH

Thắng đậm chưa chắc hay, thắng khổ chưa chắc dở
19:58 ngày 19/08/2013
Vòng mở màn La Liga 2013/14, Barca hủy diệt Levante tới 7 bàn không gỡ trong khi Real Madrid nhọc nhằn thắng Betis 2-1 ở những phút cuối. Hai ứng viên vô địch thể hiện những bộ mặt rất trái ngược có thể khiến vài người cho rằng Barca sẽ lại có một mùa giải “nuốt chửng” cả La Liga?
    Chắc chắn đó là một lập luận quá thiển cận bởi một mùa giải kéo dài trong 9 tháng chứ không phải 1 tuần hay thậm chí là 1 tháng. Đáng khen cho HLV Tata Martino khi ngay trận đầu tiên cầm quân tại giải đấu cao nhất Tây Ban Nha, ông đã giúp Barca giành được chiến thắng mở màn mùa giải có cách biệt lớn nhất trong 48 năm qua. Tuy nhiên, hãy thực tế là Barca mới chỉ có lợi thế tí ti so với Real mà thôi (về số bàn thắng), còn điểm số thì hai đội đều đã nhét túi 3 điểm sau lượt trận đầu.

    Sự khác biệt thực tiễn nhất rút ra được từ vòng đấu vừa qua có chăng là giá trị của tính liên tục. Barca, như mọi khi, lại có một chiến thắng theo phong cách vùi dập đối thủ. Barca ra sân với đội hình có thể xem là mạnh nhất ngoại trừ bản hợp đồng 57 triệu euro, Neymar, ngồi dự bị do chưa đủ thể lực. Nghĩa là nhân sự của nhà ĐKVĐ không có sự thay đổi nào so với mùa trước ngoại trừ Tata thay cho Tito Vilanova trên ghế chỉ đạo.


    Với đội ngũ đã quá hiểu nhau như thế, ngay trong hiệp đấu đầu tiên, Barca đã nã vào lưới Levante, đội bị nhận diện là ứng cử viên nặng ký cho suất xuống hạng, tới 6 bàn. Song từ góc nhìn chuyên môn, bất kỳ ai chờ đợi để thấy một Barca mới mẻ so với chính họ mùa trước đều không khỏi thất vọng. Vẫn là lối chơi đập nhả Tiqui-Taca, khống chế toàn bộ thế trận nhờ khả năng cầm bóng vượt trội, đưa bóng đến sát tận khung thành đối phương mới dứt điểm. Sau từng ấy năm sát cánh bên nhau, có lẽ nhắm mắt các cầu thủ xứ Catalunya cũng biết phải chuyền bóng cho đồng đội của mình ở đâu.

    Ngay khi tiếp nhận nhiệm vụ tại Barca, Tata đã nói rằng ông đến đây để tiếp tục những kế hoạch đã được vạch ra từ trước. Điều này là dễ hiểu bởi Barca chọn HLV cho mình theo những tiêu chí và triết lý mà họ không có ý định thay đổi. Vậy nên, sẽ không có một cuộc cách mạng nào từ phía Tata, có chăng ngạc nhiên duy nhất là việc ông mạnh dạn thay thế Lionel Messi giữa chừng, điều đã không xảy ra suốt gần 3 năm. Tuy nhiên, Messi cũng chỉ ra nghỉ khi trận đấu đã an bài từ lâu.

    Đến đây, chúng ta có quyền đặt ra câu hỏi, liệu Barca sẽ lặp lại câu chuyện mùa giải trước, “bắt nạt” những đội yếu bóng vía để rồi bế tắc trước các đối thủ cùng đẳng cấp với họ? Cái gì cũng có hai mặt, tính liên tục giúp bạn không chịu nhiều rủi ro, song cũng khiến bạn dễ bị “nắm đuôi”.   

    Có lẽ các culé nên hy vọng Neymar sẽ mang đến điều gì đó mới mẻ hơn, một sự nổi loạn và phá cách mà anh luôn thể hiện ở Santos. Còn ngược lại, nếu cá tính của Neymar bị xói mòn trong "môi trường" Tiqui-Taca, có lẽ Barca sẽ chỉ có một tiền đạo giỏi thay vì một cầu thủ kiệt xuất như Ronaldinho ngày trước.

       

    Trong lúc đó, Real gặp khó khăn là đương nhiên bởi họ có một HLV với triết lý mới và một đội hình cũng có nhiều thay đổi. Ở trận gặp Betis sáng nay, Carlo Ancelotti mạnh dạn sử dụng Diego Lopez trong khung thành thay vì thủ quân Iker Casillas. Bên cánh phải, Daniel Carvajal chiếm chỗ của Alvaro Arbeloa, "số 10" Mesut Oezil chơi ở cánh phải và Cristiano Ronaldo được hoạt động khá tự do so với dưới thời Jose Mourinho.

    Hàng loạt những sự thay đổi khiến cỗ máy Real vận hành khó khăn trong hiệp thi đấu đầu tiên, khi bị đối thủ vượt lên dẫn trước. Chính Ancelotti đã phải thừa nhận đội bóng của ông chưa tìm được sự cân bằng cần thiết. Tuy nhiên, nhìn về lâu về dài, có thể thấy Real còn nhiều tiềm năng để tiến bộ. Họ đã không chọn cách làm “bình mới, rượu cũ” mà đang tìm một con đường khác để dẫn đến đỉnh vinh quang.

    Không ai biết được con đường mà Real chọn sẽ dẫn họ đến đâu, có thể là thành công tột đỉnh, cũng có thể là nỗi thất vọng như cách họ vừa khởi đầu sáng nay. Vậy nên, để nói chúc mừng Barca hay chê bai Real lúc này là quá sớm. Biết đâu La Liga 2013/14 lại xuất hiện câu chuyện Thỏ và Rùa thì sao?
    Sơn Tùng • 19:58 ngày 19/08/2013

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay