Sau màn trình diễn ấn tượng của Casillas ở loạt trận thứ 2 vòng bảng Champions League 2013/14 khi
Real Madrid đại thắng Copenhagen, tưởng như thủ môn người Tây Ban Nha sẽ chiếm được lòng tin của ông thày Carlo Ancelotti và lấy lại suất bắt chính trong đội hình "Kền kền trắng". Tuy nhiên, khi trở lại mặt trận La Liga, Casillas đành ngậm ngùi trở lại với băng ghế dự bị, bởi Ancelotti từng thừa nhận mặt trận này đã được "đóng đinh" cho Diego Lopez.
Không biết có phải vì tiếc cho Casillas và thần tượng thủ thành sinh năm 1981 này hay không, mà trong trận đấu giữa Levante - Real ở vòng 7 La Liga 2013/14, một CĐV của đội chủ nhà đã giơ chiếc áo thi đấu của... Barca có tên và số của "Thánh Iker".
CĐV của Levante muốn Casillas sang Barca?
Đây cũng có thể coi là một gợi ý hay dành cho Casillas trong bối cảnh anh không còn được trọng dụng ở Real. Cánh cửa để Casillas gia nhập Barca là rất sáng sủa khi mà người gác đền số 1 của đội chủ sân Nou Camp là Victor Valdes đã tuyên bố sẽ ra đi sau khi mùa giải 2013/14 hạ màn. Tuy nhiên, sẽ không dễ để Real chịu để cho một ngôi sao đã thành danh và vẫn có thể cống hiến lâu dài như Casillas chuyển đến Barca.
Trong quá khứ, không ít cầu thủ từng khoác áo cả hai gã khổng lồ có mối thù địch lâu đời này như: Luis Figo, Ronaldo "béo", Michael Laudrup, Javier Saviola... Ngôi sao gần đây nhất từng khoác áo Real và sau đó về chơi cho Barca là Luis Enrique (Real: 1991-1996 và Barca: 1996-2004).