Bóng Đá Plus trên MXH

Thầy, trò & những vụ xung đột chấn động Tây Ban Nha
18:54 ngày 19/01/2017
Trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha từng chứng kiến rất nhiều vụ xung đột giữa HLV và ngôi sao của đội bóng, khiến báo giới tốn rất nhiều giấy mực.

    Luis Aragones và Raul Gonzalez

    Trước thềm EURO 2008, Luis Aragones thẳng tay gạt huyền thoại sống Raul, lúc ấy là thủ quân đồng thời là chân sút ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử, ra khỏi đội hình ĐT Tây Ban Nha. Quyết định ấy gặp phải phản ứng không chỉ từ Raul, người hâm mộ mà cả giới truyền thông.

    Dù vậy, Aragones khẳng định: "Tôi là một người thực tế. Tôi nghĩ Villa và Torres hiện tại xuất sắc hơn cậu ta và cả hai vẫn còn tương lai dài trước mắt. Cậu ta có thể không chấp nhận, nhưng tôi mới là HLV". Kết quả như thế nào thì ai cũng hiểu. Tây Ban Nha lên ngôi vô địch châu Âu mà không cần Raul.


    Pep Guardiola và Zlatan Ibrahimovic

    Ibra chỉ khoác áo Barca 1 mùa duy nhất và đó là khoảng thời gian cực kỳ tồi tệ, bởi xung đột với HLV Pep Guardiola. Sau này, khi viết tự truyện, chân sút người Thụy Điển dành hẳn chương đầu để nói về mối thù hận với vị chiến lược gia người Tây Ban Nha, rồi mới viết về quãng đời cầu thủ theo trình tự thời gian.

    Ibra viết: "Tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi vẫn chờ câu trả lời nhưng chẳng bao giờ hắn ta nói chuyện với tôi nữa". Ngoài ra, anh kể từng chửi thẳng vào mặt Guardiola là kẻ... không có "bi".


    Ronald Koeman và Canizares, Albelda, Angulo

    Valencia từng một thời rúng động bởi màn xung đột giữa Koeman và 3 công thần Canizares, Albelda, Angulo trong năm 2007. Cụ thể, cả ba từ vai trò không thể thay thế bị nhà cầm quân người Hà Lan tống khứ khỏi đội hình, không trao lấy một cơ hội ra sân.

    Albelda nhớ lại: "Koeman thông báo với tôi rằng tôi không đủ khả năng làm thủ lĩnh đội bóng kể cả trong lẫn ngoài sân cỏ". Chỉ đến khi Koeman bị sa thải thì bộ ba này mới được trở lại đội hình thi đấu của Valencia. Tuy nhiên, Albelda đã lỡ cơ hội dự EURO 2008 cùng đội tuyển Tây Ban Nha.


    Quique Sanchez Flores và Diego Forlan

    Quique và Forlan đã cùng nhau gặt hái những thành công cùng Atletico Madrid, một người là HLV, một người là ngôi sao sáng nhất. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ chưa bao giờ tốt đẹp. Forlan bực dọc sau khi bị đẩy sang Inter: "Quique với tôi có xung đột riêng. Ông ta dẫn dắt bất kỳ đội bóng nào cũng xuất hiện vấn đề".


    Marcelo Bielsa và Fernando Llorente

    Llorente đi từ người hùng đến nhân vật phản diện tại San Mames bởi chính Bielsa. Vị chiến lược gia người Argentina này không chấp nhận một ngôi sao đặt mình đứng trên đội bóng, trong khi Llorente thường xuyên đi tập trễ giờ và thiếu nghiêm túc.

    Thậm chí nhà cầm quân máu nóng này từng đuổi thẳng cổ Llorente ngay trên sân tập.  Và cuối cùng, tiền đạo người Tây Ban Nha bị đẩy sang Juventus.


    Jose Mourinho và Iker Casillas

    Mourinho luôn muốn kiểm soát tất cả mọi thứ ở những đội bóng ông dẫn dắt. Tại Santiago Bernabeu, nơi nổi tiếng về vấn đề "cừu đen", Người đặc biệt phải đối đầu với thủ quân Iker Casillas. Cuối cùng, Mourinho đã thắng khi tống Casillas lên băng ghế dự bị và khiến báo giới tốn biết bao nhiêu giấy mực. 

    Ngọc Trung • 18:54 ngày 19/01/2017

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay