Không chỉ có chung cái gốc Barca, Deulofeu còn từng chơi dưới thời Koeman ở Everton mùa 2016/17, trước khi bị đẩy sang Milan theo dạng cho mượn. Sau khi rời Goodison Park, Koeman nhận công việc ở ĐT Hà Lan trước khi vừa ký hợp đồng ngồi vào ghế nóng ở Camp Nou trong tuần qua.
Thay vì chúc phúc cho ông thầy cũ, Deulofeu nhận xét: "Từ kinh nghiệm cá nhân của mình, tôi có thể nói cho các bạn biết về Koeman nhưng nó cũng chẳng có nhiều đâu.
Ông ta chẳng dạy dỗ tôi được điều gì cả. Tôi không hề hạnh phúc, chính tôi đã yêu cầu được rời Everton và đến Milan. Chúng ta hãy chờ xem Koeman làm được gì ở Camp Nou".
Không chỉ không ưa Koeman, Deulofeu còn có cái nhìn không mấy thiện cảm về tình hình của đội bóng cũ Barca: "Sự thật là những gì xảy ra ở Barca không ảnh hưởng gì tới tôi. Vào lúc này, tôi không quan tâm.
Ở Barca, họ chẳng có kiên nhẫn với những sản phẩm của La Masia. Nếu bạn cho các cầu thủ trẻ thời gian, họ có thể học hỏi phong cách của đội một. Đã có quá nhiều cầu thủ, rất nhiều người như tôi xuất hiện nhưng chẳng hề có chút kiên nhẫn nào từ họ. Giờ Barca sẽ có thay đổi lớn nhưng họ vẫn đang thụt lùi rất xa".
XEM THÊM
Messi không đáng là người phải rời Barca
Bartomeu hé lộ về tương lai Messi và kế hoạch nhân sự thời Koeman