Bóng Đá Plus trên MXH

Tuổi 30 của Ronaldo
Trần Minh • 06:35 ngày 07/02/2015
Sinh nhật lần thứ 30 của Cristiano Ronaldo đã trôi qua lặng lẽ. Hơn một tuần phải ngồi ngoài vì án treo giò, Ronaldo có vẻ đã bị lãng quên trong nhịp sống sôi động của đời sống bóng đá tại Madrid.
    Một ngày trước derby, trang nhất báo Marca là hình của Nacho và Koke, 2 sản phẩm “cây nhà lá vườn” của 2 đội Real và Atletico. Trong khi đó trang nhất tờ AS thì dành trọn cho Atletico để quảng cáo một bài viết độc đáo bên trong: số 19 huyền thoại của Atletico là Koke phỏng vấn số 19 của hiện tại là Fernando Torres. Tất nhiên El Nino phải tuyên bố là sẽ “làm gỏi” Real tại Vicente Calderon.

    Mọi người càng làm lơ Ronaldo, anh lại càng có thời gian “ủ mưu” để buộc mọi người phải nhắc nhở về mình. Đấy là điểm mạnh của CR7, khi người ta càng cố gạt anh ra khỏi trí nhớ, anh lại càng biết cách buộc họ phải nhớ đến mình. 30 tuổi là cột mốc rất quan trọng trong đời của một VĐV thể thao, đặc biệt là cầu thủ bóng đá, nhưng người ta lại không nhận ra cái cột mốc tuổi băm ấy đã đến với Ronaldo. Và người phớt lờ cột mốc ấy nhất không ai khác hơn là chính anh.
    Ronaldo dường như không bao giờ nghỉ ngơi. Anh luôn hướng về phía trước, đạp lên những lời chỉ trích, bỏ ngoài tai mọi lời chê bai, lấy sự dèm pha làm sức mạnh. Cái ngày mà Ronaldo rời Bernabeu, có lẽ là nhân viên an ninh sẽ phải kéo anh ra. Ronaldo sợ già không? Có chứ. Khi nhận Quả bóng vàng FIFA hồi tháng trước, Ronaldo nói: “Tôi 29, nhưng cảm giác như mới 25, tôi còn chơi được 5, 6 à không, 7 năm nữa”.

    Ronaldo ăn mừng bàn thắng ghi được vào lưới Atletico Madrid

    Ronaldo đã kết thúc mùa bóng trước không tốt. Chấn thương buộc anh nghỉ trận chung kết Cúp Nhà Vua và đến World Cup với phong độ tồi tệ. “Với những vết đau mà Ronaldo chịu đựng, người ta thậm chí còn không đi nổi,” người đại diện Jorge Mendes nói. Anh chống chọi với những chấn thương và sự sa sút về thể lực do tuổi tác gây ra thế nào? Chuyển đổi cách chơi. Và chúng ta đang thấy một Ronaldo chơi gần khung thành đối thủ hơn, chạy ít hơn nhưng hiệu ứng lớn hơn. Anh ghi bàn nhiều nhất châu Âu đã đành, nhưng tại Real Madrid không ai kiến tạo nhiều hơn anh.

    Thống kê của Ronaldo tạo cho người ta cảm giác anh càng ngày... càng trẻ. Tỷ lệ ghi bàn trên mọi mặt trận trong mùa đầu tiên ở Real là 0,94 bàn/trận, trong 4 mùa tiếp theo lần lượt là 0,98; 1,08; 1 và 1,09. Còn mùa này? 1,16 bàn/trận!
    Khi nhận Chiếc giày vàng gần đây, Ronaldo tuyên bố anh muốn trở thành cầu thủ vĩ đại nhất thế giới. Có thể anh chưa được, hoặc mãi không bao giờ được, nhưng động lực ấy thôi thúc anh tiến lên. 4 năm liền về sau Lionel Messi trong cuộc đua Quả bóng vàng, cầu thủ khác đã bỏ cuộc vì mệt mỏi. Nhưng CR7 đã trở lại và giữ danh hiệu ấy 2 năm liên tiếp.

    Anh vừa nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất lịch sử Bồ Đào Nha, hãng tin AP vừa bầu anh là Cầu thủ hay nhất lịch sử Premier League, anh còn cách cột mốc trở thành tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử Real có 35 bàn nữa. Vâng, anh chỉ vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30!

    Ronaldo thể hiện thân hình ấn tượng trong quảng cáo đồ lót CR7

    Hãy chú ý 2 cách biểu đạt cảm xúc của Ronaldo ở 2 kỳ nhận Quả bóng vàng gần nhất. Lần trước anh khóc, lần này anh... hét. Lần đầu là một sự vỡ òa vì xúc động, lần sau là tiếng hét kiêu hùng và đầy ngạo nghễ. Nếu chúng ta nhiều lần công nhận Messi là cầu thủ vĩ đại hàng đầu lịch sử, vậy hãy nhớ là 2 năm qua Ronaldo đứng trên Messi, chí ít là theo nhận định của số đông!

    30 tuổi, sau 669 trận chuyên nghiệp và 464 bàn thắng, sự nghiệp của CR7 như vừa mới bắt đầu!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội