Bóng Đá Plus trên MXH

Unai Emery, lời nhắc nhở cho Zizou
Trần Minh • 10:08 ngày 27/07/2016
Zinedine Zidane được trọng vọng ở Real Madrid sau khi mang về cú Undecima, trong bối cảnh CLB đang khủng hoảng niềm tin dưới thời Rafa Benitez. Nhưng bất kỳ lúc nào, ông cũng có thể bị mời ra đi bằng cửa sau. Unai Emery chính là lời nhắc nhở hùng hồn nhất.
    Có lẽ Zidane vẫn chưa quên việc Real Madrid không gia hạn hợp đồng với ông ngay mà đợi sau khi kết thúc trận chung kết Champions League mùa trước mới quyết định. Khi ấy, Zidane làm cực tốt phần việc của mình. Ông kéo một Real đang khủng hoảng, kém Barca gần 10 điểm trở lại với cuộc đua vô địch La Liga, và đua đến tận vòng đấu cuối. Ở Champions League, dù có yếu tố may mắn, Zidane cũng mang Real vào đến chung kết.

    Đấy là thành tích tuyệt vời với người mới lần đầu cầm quân đỉnh cao. Sự ủng hộ của các CĐV và cầu thủ dành cho Zidane tăng vọt. Ai cũng tin là ông xứng đáng có được bản hợp đồng chính thức, chứ không phải chỉ tạm quyền như lúc ấy. Nhưng chủ tịch Florentino Perez vẫn có ý trù trừ. Bởi vì ông chờ Unai Emery.

    Khi ấy, Emery chuẩn bị rời Sevilla để ký hợp đồng với PSG. Perez đã yêu cầu Emery hãy tạm ngưng đàm phán với đội bóng Pháp mà chờ ông đến khi trận chung kết Champions League 2016 kết thúc. Khi Real không thể đánh bại Atletico và giành cúp, ghế HLV trưởng sẽ là của Emery. 

    Rốt cục vận may đã mỉm cười với Zidane lần nữa, khi Real đánh bại Atletico sau loạt sút luân lưu để giành cú Undecima. Perez tất nhiên phải tưởng thưởng cho Zidane một bản hợp đồng chính thức. Nhưng khi gặp lại Emery, Zidane sẽ được dịp nhớ rằng khái niệm “chính thức” cũng chỉ mang tính tương đối. Carlo Ancelotti mang về cú Decima, được cầu thủ và truyền thông yêu mến rốt cục cũng bị sa thải sau một mùa không thành công. Vị thế của Zidane ở Bernabeu cũng chỉ giúp ông ở giai đoạn đầu mà thôi.


    Ancelotti vừa ra mắt cuốn tự truyện thứ hai. Trong đó ông kể lại những câu chuyện trong đời cầm quân. Một trong những kết luận mà ông rút ra, cũng là lời khuyên cho những HLV vừa vào nghề, như... Zidane, là hãy luôn đón chờ việc sẽ bị sa thải. Bởi CLB có rất nhiều lý do để thuê một HLV, nhưng cũng chỉ cần một lý do là xuống tay không thương tiếc. 

    Lấy thời gian làm việc của Ancelotti ở PSG làm ví dụ. PSG đang xếp nhì BXH Ligue 1, đã có vé vào vòng knock-out Champions League. Vậy mà chủ tịch PSG và Leonardo -giám đốc thể thao khi ấy và cũng là bạn của Ancelotti - ra tối hậu thư là phải thắng trận đấu chót ở vòng bảng cúp châu Âu, nếu không muốn bị sa thải.

    Đấy là tối hậu thư rất buồn cười, nó cho thấy cảm giác quan trọng như thế nào với một ông chủ. PSG thảo ra một chiến lược dài hơi, phát triển tuần tự nhiều bước, vậy mà mùa giải đang diễn ra, họ sẵn sàng đe dọa HLV dù mọi việc vẫn diễn ra trơn tru. Nghĩa là rốt cục, bao nhiêu thứ to tát, quy củ cũng không thể bằng “cảm xúc” của chủ tịch. Cả thời gian làm việc ở Chelsea cũng thế, Roman Abramovich đã xác định Ancelotti không làm nữa, ông có vô địch Premier League cũng là vô ích.

    Khi ông chủ đã không còn hài lòng với nhân viên, năng lực của người ấy - yếu tố mà ông chủ từng mê mẩn khi mời về - không còn ý nghĩa gì. Zidane đã làm việc với Ancelotti hai lần, một trên vai trò cầu thủ khi còn đá cho Juve và một khi đã là trợ lý. Cả hai lần Zidane đều chứng kiến Ancelotti bị sa thải.

    Mà ngay cả ở Real, Zidane cũng tận mắt chứng kiến việc Perez mạnh tay trong việc thay HLV như thế nào, từ khi còn là cầu thủ đến khi đã là lãnh đạo. Có lẽ Zidane cũng đã chuẩn bị tâm thế cho mình. Nếu ông có khi nào quên, hãy nhớ lấy cái tên mà ông chuẩn bị chạm trán: Emery.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội