Vâng, chắc rằng tất cả những ai yêu quý Villarreal đều không quên được sự cố chấn thương mà thủ thành “số 1” của Villarreal là Sergio Asenjo gặp phải trong trận đấu với Real Madrid cách đây đã 6 tháng.
Đó là chấn thương đứt dây chằng chéo quái ác ở đầu gối khiến Asenjo vẫn chưa thể trở lại thi đấu. Mất Asenjo từ đầu mùa bóng, Villarreal dồn tất cả mọi hy vọng vào Andres Fernandez. Nhưng thật xui xẻo cho họ là Fernandez cũng vừa dính chấn thương giống hệt như Asenjo gặp phải cách đây nửa năm.
Fernandez buộc phải rời sân với nét mặt đau đớn ngay phút 25 của trận gặp Sociedad vào đêm 26/8 vừa qua vì chấn thương đầu gối rất nặng. Theo chẩn đoán ban đầu, khả năng thủ thành 30 tuổi này sẽ phải nghỉ thi đấu từ 4 đến 6 tháng để chữa trị. Trong trường hợp xấu hơn, Fernandez có thể phải nghỉ cả mùa giải này.
Nếu cả Asenjo và Fernandez đều chưa thể xác định chính xác ngày trở lại với sân cỏ, Villarreal chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở vị trí gác đền khi chỉ còn mỗi thủ môn “số 3” là Mariano Barbosa lành lặn. Nhưng Barbosa thì không được đánh giá cao nên Villarreal cần phải cấp tốc mua thủ môn, thậm chí là phải mua một thủ môn giỏi để chặn đà thủng lưới quá dễ dàng như hiện tại.
Tóm lại, chỉ có sớm giải quyết vấn đề ở vị trí thủ môn thì may ra Villarreal mới vượt qua được cuộc khủng hoảng mà nhiều người ví rằng họ đang bị “ma ám” ở khung thành.
Fernandez - niềm vui ngắn chẳng tày gang 2 tháng trước, Andres Fernandez mừng bao nhiêu khi được Villarreal ký hợp đồng 4 năm để thoát cảnh “lính đánh thuê” từ Porto, thì hiện tại anh buồn bấy nhiêu vì dính chấn thương đầu gối có thể phải nghỉ thi đấu hết mùa này. |