Bóng Đá Plus trên MXH

Barca sa thải Valverde, người lên thay không phải Xavi
Huyền Vũ • 05:35 ngày 14/01/2020
Theo một nguồn tin thân cận tiết lộ với Goal, cựu tiền vệ Xavi Hernandez sắp được bổ nhiệm làm HLV trưởng Barcelona thay thế Ernesto Valverde, bất chấp đội bóng xứ Catalan thi đấu ra sao thời gian tới. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Người được bổ nhiệm thay Valverde là cái tên khá lạ lẫm Quique Setien.

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH La Liga

    Ít ngày trước, GĐTT Eric Abidal cùng GĐĐH Oscar Grau của Barca đã gặp gỡ với Xavi ở Doha để bàn về chuyện mời ông ngồi vào ghế nóng thay thế Valverde.

    Đến lúc này, Xavi vẫn chưa có câu trả lời chính thức và nguồn tin phát đi từ Camp Nou cho biết họ sẽ chỉ đợi phản hồi của cựu đội trưởng cho đến hết Chủ nhật này.

    Tuy nhiên theo nguồn tin của Goal, Barca đã chấm Xavi thay thế Valverde. Xavi có thể trở lại Barca ngay sau khi dẫn dắt Al-Sadd chơi trận chung kết cúp Qatar vào ngày 17/1 hoặc cũng có thể tiếp quản ghế nóng sau khi mùa giải 2019/20 hạ màn. Trước đó có tin Xavi đã ký ràng buộc có thời hạn 2,5 năm với đội bóng xứ Catalan. Tuy nhiên, thực tế Barca có sa thải Valverde nhưng người được chọn ngồi vào ghế nóng lại là Quique Setien, cựu thuyền trưởng Betis.

    Về phần mình, Xavi lấp lửng: "Tôi không thể phủ nhận ước mơ của mình là được dẫn dắt Barca. Tôi đã nói rất nhiều lần, trong rất nhiều buổi phỏng vấn trước đây. Mọi người đều biết tôi là fan của barca, CLB luôn nằm trong trái tim và giấc mơ của tôi.

    Nhưng giờ tôi đang tập trung hoàn toàn cho Al-Sadd. Abidal là bạn thân của tôi, chúng tôi gặp nhau rất nhiều. Tôi cũng tôn trọng Barca, tôn trọng Valverde và tôn trọng hợp đồng hiện tại. Tôi đang làm công việc tại đây. Tôi vừa tập trung cho trận bán kết và giờ sẽ hướng tới trận chung kết cúp quốc gia Qatar. 

    Tôi rất hạnh phúc được làm việc ở Al-Sadd và tôn trọng đội bóng này rất nhiều. Tôi không thể nói gì thêm. Đại diện của Barca đã ở đây và chúng tôi nói về rất nhiều thứ, trong đó có cả Ousmane Dembele. Chỉ vậy thôi, tôi không thể chia sẻ nhiều hơn".

    Lúc này Xavi đang dẫn dắt Al-Sadd khá tốt, khi đội bóng đứng thứ 3 giải VĐQG Qatar với 7 chiến thắng sau 11 trận đã đấu từ đầu mùa. Vào tháng tới, Al-Sadd cũng sẽ bắt đầu chiến dịch AFC Champions League với CLB Al-Nasr Riyadh của Saudi Arabia.

    Về phía Valverde, thành tích của ông này từ khi tiếp quản Barca hồi mùa Hè 2017 không phải là tồi với 2 chức vô địch La Liga, 1 cúp Nhà vua, 1 Siêu cúp Tây Ban Nha nhưng việc liên tiếp bị loại khỏi Champions League 2 mùa gần nhất sau những thất bại chóng vánh trước Roma và Liverpool khiến các Cule rất thất vọng. Thêm nữa, việc Barca bị Atletico trong trận bán kết Siêu cúp TBN mới đây chính là giọt nước tràn ly khiến NHM không thể kiên nhẫn thêm với ông.  

    XEM THÊM

    8 khoảnh khắc chứng tỏ Messi cực kỳ hung dữ và hiếu chiến

    Mổ băng Barca 2-3 Atletico: Một bàn cờ thế phút sa tay

    Barca sẽ họp bàn có sa thải HLV Valverde hay không?

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội