Bóng Đá Plus trên MXH

02h30 ngày 17/12, Real Madrid vs Cruz Azul: Real thẳng tiến tới chung kết
Trần Hòa • 17:58 ngày 16/12/2014
Với sức mạnh vũ bão, Real Madrid sẽ không khó vô địch FIFA Club World Cup năm nay. Chính vì vậy, một Cruz Azul yếu ớt khó lòng ngăn cản được “cỗ máy hủy diệt” đến từ Tây Ban Nha tại bán kết đêm nay…
    KHÁT VỌNG CỦA KỀN KỀN
    FIFA Club World Cup bấy lâu nay chỉ được xem như chiếc cúp mang ý “khuyến mại” cho CLB xuất chúng trong từng thời điểm. Tuy nhiên với Real, nó đang là một khát khao cháy bỏng. Sự xuất hiện của Kền kền trắng tại Morocco có ý nghĩa giúp họ nhắc lại với thế giới rằng Real đã trở lại thống trị thế giới, sau khi từng lên ngôi Champions League ở mùa trước sau 12 năm chờ đợi. 

    Cũng đã chừng đấy thời gian, Real không biết tới không khí ở sân chơi cấp độ thế giới. Từ sau khi tham dự FIFA Club World Cup được tổ chức lần đầu vào năm 2000 và chỉ xếp thứ 4, Kền kền trắng chưa từng quay trở lại sân đấu này. Và cũng kể từ chức vô địch Cúp Liên lục địa khi đánh bại Olimpia vào năm 2002, Real cũng chưa xuất hiện trên sân khấu bóng đá cấp thế giới. Và tất nhiên, đây mới là lần đầu tiên Real được tham dự FIFA Club World Cup từ khi giải đấu hợp nhất với Cúp Liên lục địa vào năm 2004. 


    Quả thật, với Real, họ rất muốn vô địch tại Morocco năm nay để khẳng định sự trở lại của mình, giống như khi họ lên ngôi Champions League mùa trước. Kền kền rất khát khao chiến đấu giành được nó như bất cứ chiếc cúp danh giá nào.

    Với khát khao đó, Real sẽ không khó đánh bại Cruz Azul đêm nay. Sức mạnh của đội bóng Hoàng gia TBN khủng khiếp như nào thì ai cũng rõ. Họ giờ không chỉ so với các CLB hàng đầu hiện tại, mà so với các đội bóng vĩ đại nhất lịch sử, đồng thời còn đang tiến tới kỷ lục thế giới về số chiến thắng liên tiếp. 

    Real đã toàn thắng 20 trận gần đây trên mọi đấu trường, chỉ còn cách kỷ lục đang được nắm giữ bởi CLB Coritiba của Brazil vỏn vẹn 4 trận. Đặc biệt, cỗ máy hủy diệt trong tay HLV Carlo Ancelotti đang tràn đầy năng lượng, chưa biết đến bao giờ mới dừng lại. Họ đang vô cùng hoàn hảo từ khả năng phòng ngự cho tới tấn công. Trong chuỗi 20 chiến thắng nói trên, Real ghi tới 75 bàn, trung bình 3,75 bàn/trận; đồng thời chỉ để thủng lưới 10 bàn (0,5 bàn trận).

    CHÊNH LỆCH ĐẲNG CẤP
    Trong khi đó, Cruz Azul mang tiếng là đến giải đấu với tư cách nhà ĐKVĐ CONCACAF, song thực sự chỉ là một đối thủ rất yếu đuối. Hẳn nhiều người đều biết chuyện, các nhà vô địch tại CONCACAF nói riêng và châu Mỹ nói chung thường chỉ mạnh trong một thời điểm, hoàn toàn có thể suy yếu ngay sau khi đăng quang. Và đó cũng đang là câu chuyện của Cruz Azul. 

    Lưu ý, thầy trò HLV Luis Tena chỉ kết thúc ở vị trí thứ 13/18 tại lượt đi giải VĐQG Mexico (Aperura) vừa kết thúc cách đây khoảng 1 tháng. Đồng thời họ cũng đã trở thành nhà cựu vô địch CONCACAF Champions League khi bị loại ngay từ vòng bảng mùa này.


    Cũng chẳng cần nói đâu xa, sự yếu đuối của Cruz Azul được thể hiện ngay ở trận tứ kết FIFA Club World Cup vừa rồi, khi họ phải nhờ tới 2 hiệp phụ mới vượt qua được chú tí hon Wanderers Sydney của Australia. Đội bóng Mexico còn bị dẫn trước ở phút 65, đến phút tận cuối mới có thể may mắn gỡ hòa, trước khi thắng với tổng tỷ số 3-1 sau 30 phút đá hiệp phụ.

    Sự non nớt của Cruz Azul cũng được thể hiện qua việc họ chơi rất kém khi xa nhà. Thầy trò HLV Luis Tena chỉ biết hòa và thua ở 12 trận ngoài lãnh địa của mình gần đây. Ngược lại, trong chuỗi 20 chiến thắng của Real gồm tới 9 trận bên ngoài sân Bernabeu.

    Một thống kê nữa cũng thể hiện sự chênh  lệch đẳng cấp quá lớn giữa Real và Cruz Azul là riêng số bàn thắng của siêu sao Cris Ronaldo tại La Liga mùa này cũng đã nhiều hơn tổng số bàn của cả đội bóng Mexico trên mọi mặt trận mùa này: 25 so với 23. 

    THÔNG TIN
    Real: Modric và James chấn thương. Khedira chưa chắc thi đấu.
    Cruz Azul: Lực lượng đầy đủ.
    Theo châu Á, Real thắng 5 và thua 2 ở 7 trận vừa qua, trong khi Cruz Azul thắng 1, hòa 2 và thua 4/7 trận gần đây.
    Theo châu Á, Cruz Azul thắng 1, hòa 3 và thua 5 ở 9 trận xa nhà vừa qua, còn Real thắng 6, hòa 1 và thua 2 ở 9 trận ngoài Bernabeu gần đây.
    16/20 trận gần đây của Real đều có 2 bàn thắng trở lên trong hiệp 1.

    CON SỐ
    0.  Cruz Azul là đội bóng Mexico thứ 4 được dự bán kết FIFA Club World Cup, không đội nào trước đây lọt vào chung kết.

    3.  Real Madrid chỉ để thủng lưới 3 bàn trong 8 trận xa nhà gần đây, đồng thời đều ghi ít nhất 3 bàn trong 6/8 trận ngoài Bernabeu vừa qua.

    85%. Real đã thắng 85% số trận mùa này, trong khi Cruz Azul chỉ thắng 32%.


    ĐẶC BIỆT
    4 bàn trở lên: 5/8 trận gần đây của Real đều có 4 bàn thắng trở lên. 5/7 trận xa nhà vừa qua của Cruz Azul cũng có từ 3 tới 4 bàn được ghi. Trận này sẽ có tối thiểu 4 bàn thắng.

    Chẵn bàn thắng: 6 trận gần đây của Cruz Azul và 11/16 trận ngoài Bernabeu vừa qua của Real đều kết thúc với tổng bàn thắng là số chẵn. Trận này sẽ khó có ngoại lệ.

    DỰ ĐOÁN: 4-0

    BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội