Khi được hỏi về bí kíp chiến thắng, cựu chuyên gia chạy cánh này chia sẻ: “Chúng tôi tự tin vào chính mình, tin vào sức mạnh tập thể của đội mình. Chúng tôi sở hữu những cầu thủ tài năng và ý thức rằng nếu tất cả đồng lòng tuân thủ kỷ luật chung, chúng tôi sẽ đi tới cùng. Niềm tin và ý thức ấy đã giúp chúng tôi lội ngược dòng thành công trước một đội Brazil cực mạnh ở bán kết cho dù chúng tôi đã để thua họ ở vòng bảng”.
Amunike cũng chia sẻ về động lực chiến đấu theo kiểu “thương cho roi cho vọt” mà ông được HLV Jo Bonfrere tạo cho: “Có thời điểm, Bonfrere nói thẳng vào mặt tôi rằng tôi đã thể hiện chưa đủ tốt. Tôi liền quả quyết với ông ấy rằng tôi sẽ thể hiện tốt nhất bất kể khi nào ông ấy tung tôi vào sân. Và cuối cùng tôi đã thể hiện được điều tốt nhất”.
Sau khi treo giày, Amunike đã chuyển sang công tác huấn luyện. Ngôi sao 49 tuổi thừa nhận ông đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu từ thầy cũ Bonfrere để áp dụng vào công việc cầm quân. Amunike tâm niệm rằng với mỗi đội bóng, muốn thành công thì tài năng luôn phải song hành với kỷ luật và đoàn kết. Theo Amunike, nếu hài hòa tốt các yếu tố đó, Nigeria hoàn toàn có thể vô địch World Cup.
Cả đội đồng lòng bảo vệ Bonfrere Cựu tiền đạo Jonathan Akpoborie cho biết cả đội Nigeria đã đồng lòng đứng về phía HLV Jo Bonfrere trước thềm Olympic 1996. Akpoborie kể trên tài khoản Twitter của mình: “HLV Bonfrere suýt chút nữa đã bị sa thải ngay trước khi Olympic 1996 khởi tranh. Hồi ấy, chúng tôi đã đặt chân tới Mỹ và nỗ lực tập luyện. Đột nhiên một sáng, có người đại diện cho LĐBĐ Nigeria xuất hiện và đòi tước quyền chỉ đạo của Bonfrere. Cả đội chúng tôi đồng lòng phản đối chuyện này”. |
XEM THÊM
De Bruyne, Henderson hay Van Dijk xứng đáng hay nhất Premier League mùa này?
Aubameyang: Viết tiếp truyền thống bán người giỏi nhất của Arsenal
Tại sao Premier League không nên lấy điểm trung bình để quyết định thứ hạng?