Được thi đấu trên sân nhà, Hùm xám không gặp nhiều khó khăn để áp đảo đôi khách Holstein Kiel. Ngay phút 19, họ đã có bàn dẫn trước nhờ công của Musiala. Tới phút 45+2, Harry Kane đã nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.
Ngay đầu hiệp 2, Kane hoàn tất cú đúp của bản thân đồng thời nâng tỷ số lên thành 3-0. Và tới phút 54, Gnabry đã ghi bàn thắng thứ 4 cho Bayern.
Tưởng như trận đấu đã sớm an bài thì bất ngờ đã xảy ra. Phút 62, Porath ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3. Và rồi trong những phút bù giờ của hiệp 2, Holstein Kiel đã ghi liền 2 bàn đều nhờ công của Skrzybski. Rất may cho Bayern là họ cũng chỉ làm được đến thế.
Nhọc nhằn đánh bại Holstein Kiel với tỷ số 4-3, Bayern vững vàng trên ngôi đầu BXH Bundesliga với 51 điểm sau 20 trận. Họ tạm hơn đội xếp thứ 2 là Leverkusen tới 9 điểm.
Trong khi đó tại vòng 20 Ligue 1, PSG cũng đã trải qua một trận đấu khá nhọc nhằn trên sân của Brest. Đội bóng thành Paris vượt lên dẫn trước ở phút 29 nhờ công của Dembele. Tới phút 50, Des Castillo đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.
Rất may cho PSG là Dembele đã có ngày thi đấu chói sáng khi ghi liền 2 bàn ở các phút 57 và 62 để giúp đội khách giành lại thế chủ động.
Nhưng kịch tính vẫn chưa dừng lại ở đó. Phút 71, Ajorque ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3. Và sau đó, Goncalo Ramos đã ghi liền 2 bàn ở các phút 89 và 90'+7 để ấn định tỷ số chung cuộc là 5-2 cho PSG.
Đội bóng thành Paris gần như đã chạm tay vào chức vô địch khi hơn đội xếp thứ 2 là Marseille tới 13 điểm. Nếu Marseille không thể thắng ở vòng này thì cuộc đua vô địch có lẽ sẽ sớm khép lại.