Bóng Đá Plus trên MXH

Bóng đá thế giới 1 năm nhìn lại: Nỗi thất vọng Tây Ban Nha
HỒ PHƯƠNG • 10:20 ngày 31/12/2013
Kết thúc năm 2013, ĐT Tây Ban Nha vẫn là số một trên BXH của FIFA. Nhưng nhìn lại 365 ngày đã qua, các đại diện của xứ Bò tót đã bắt đầu sa vào giai đoạn thoái trào ở cả cấp ĐTQG lẫn CLB.
    SỰ THOÁI TRÀO TẤT YẾU
    Nhìn từ bình diện CLB, 2013 là năm của người Đức. Còn nếu xét ở cấp ĐTQG, đã đến thời của Brazil. Tuy vẫn được coi là quyền lực đáng nể, bóng đá Tây Ban Nha thực sự vừa trải qua một năm thất bát, với những thất bại ở thời điểm then chốt. Trong đó, dù đều giành quyền lọt vào bán kết UEFA Champions League mùa 2012/13, Real Madrid và Barcelona đã cùng thua tâm phục khẩu phục trước các đội bóng Đức.

    Kền kền trắng ít ra còn có thể phàn nàn rằng mình chỉ cách tấm vé vào chung kết đúng 1 bàn thắng (thua Dortmund 3-4 sau 2 lượt). Nhưng các cule thì không thể tìm ra lý do gì để giải thích cho thảm bại với tổng tỷ số 0-7 trước Bayern Munich, đội sau đó lên ngôi vô địch. Tương tự, sau nỗi thất vọng ở Confed Cup 2009 (thua Mỹ ở bán kết), La Roja lại gục ngã đúng vào lúc sự kỳ vọng đặt vào họ là lớn nhất, khi bị Brazil đè bẹp 3-0 trong trận chung kết Confed Cup 2013.

    Nếu tính cả việc đội U19 TBN chỉ lọt vào bán kết giải vô địch trẻ châu Âu, những thất bại liên tiếp ấy đã đánh dấu sự thoái trào thấy rõ của bóng đá xứ Bò tót. Trên thực tế, người Tây Ban Nha thậm chí chỉ có một niềm tự hào trong năm 2013 về việc đội U21 bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu. Nhưng niềm vui ít ỏi đó rõ ràng không thể cứu vãn một năm thảm họa mà ĐT Tây Ban Nha bắt đầu bộc lộ nhiều vấn đề sau khi thống trị 3 giải lớn gần nhất, còn hai gã khổng lồ của La Liga là Real Madrid và Barca cùng trải qua những biến động lớn cả về lực lượng lẫn băng ghế huấn luyện.

    Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu bóng đá xứ Bò tót có thể quật khởi trở lại trong năm mới 2014?


    DẤU HỎI NĂM 2014
    Câu trả lời nhiều khả năng là rất khó. Dù cả Real Madrid lẫn Barca đều có dấu hiệu khởi sắc dưới quyền những HLV mới, còn Atletico đang trở thành một hiện tượng mùa này, bộ ba của La Liga vẫn khó có khả năng tiến sâu ở Champions League. Bởi trong khi người Tây Ban Nha gần như đứng yên, phần còn lại của châu Âu đã có những bước tiến thần tốc.

    Chuyện tương tự cũng xảy ra ở cấp ĐTQG. Bởi La Roja đang trải qua cuộc chuyển giao thế hệ, với những khoảng trống ở các vị trí trung vệ, tiền vệ trung tâm và tuyến đầu. Quan trọng hơn, là bởi các đội tuyển khác như Đức, Italia, Argentina và đặc biệt là Brazil đang dần khôi phục được vị thế. Chẳng nói đâu xa, ngay trong năm vừa qua, đội quân dưới quyền HLV Vicente del Bosque đã phải rất vất vả mới vượt qua Azzurri ở bán kết, trước khi thảm bại trước Selecao ở trận đấu cuối cùng của Confed Cup 2013.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội