Bóng Đá Plus trên MXH

Bunyodkor & câu chuyện kỳ lạ về bóng đá Uzbekistan
Hà Trang • 17:06 ngày 26/01/2018
Đối thủ của U23 Việt Nam trong trận chung kết sắp tới là U23 Uzbekistan - đất nước sở hữu một đội bóng khổng lồ mang tên Bunyodkor.
    Năm 2009, Barca bất ngờ cho dàn sao cự phách của mình bay ngược đến châu Á. Lionel Messi, Carles Puyol và Andres Iniesta đã đến thủ đô Tashkent của Uzbekistan để làm khách mời danh dự và nâng áo đấu của đội bóng lớn nhất thành phố: Bunyodkor.

    Tất nhiên, Barca không làm miễn phí. Họ nhận được 1 triệu euro cho chuyến đi của mình. Nhưng không dừng lại ở đó, Bunyodkor đưa ra một đề nghị gây choáng ngợp. Samuel Eto'o nhớ lại: "Đầu óc tôi choáng váng khi nghe họ nói sẵn sàng trả 25 triệu USD cho hợp đồng 2-3 tháng". 

    Rốt cuộc thì Eto'o cũng không đồng ý. Bunyodkor không vì thế mà dừng lại, họ tiếp tục hỏi mua một ngôi sao lớn. Lần này là người hùng World Cup 2002 của ĐT Brazil, Rivaldo. Và ở tuổi 36, Rivaldo khó lòng từ chối số tiền 12 triệu USD trong 2 năm.

    Rivaldo ở dưới sân còn trên băng ghế huấn luyện, Bunyodkor có Zico - một cựu danh thủ khác của Brazil, làm HLV. Thời điểm bộ đôi này đến, Bunyodkor vừa ký hợp đồng 3 năm trở thành đối tác chiến lược của Barca ở châu Á, một bước đi lớn trong chiến dịch biến mình thành một "siêu đội bóng".

    Rivaldo trong màu áo Bunyodkor
    Rivaldo trong màu áo Bunyodkor

    Đây sự thật là một kỳ tích nếu biết rằng Bunyodkor thậm chí còn chưa thành lập trước năm 2005. Giờ thì họ đang xây SVĐ mới trị giá 150 triệu USD, bất chấp việc đã có một sân nhà sức chứa 15.000 chỗ mới khánh thành được 1 năm. 

    Bunyodkor liệu có phải là một đội bóng của Uzbekistan - đất nước có thu nhập bình quân đầu người chưa tới 35 bảng/tuần, 40% người dân trong độ tuổi lao động thất nghiệp và 1/3 dân số sống dưới mức nghèo khổ. 

    Hãy nhìn qua trang web chính thức của đội bóng, họ có tới 8 logo nhà tài trợ. Tất cả đều là những tập đoàn dầu khí. Không những thế, ở một quốc gia có quá nhiều điều "nhạy cảm" về chính trị cũng như văn hóa, Bunyodkor được lòng rất nhiều quan chức lẫn những ông chủ giàu có.

    Siêu SVĐ của Bunyodkor
    Siêu SVĐ của Bunyodkor

    Bunyodkor có tiền, rất nhiều tiền để biến những giấc mơ điên rồ nhất thành sự thật. Nhưng đừng nghĩ Bunyodkor sẽ trở thành một gã "trọc phú" hợm hĩnh. Họ muốn đạt đẳng cấp thế giới trên mọi phương diện, từ chuyên môn cho tới danh tiếng.

    Abdurahmon Fazilov - chủ tịch hội đồng CĐV Bunyodkor, nói với giọng tự hào: "Không ai uống rượu bia, rất ít người hút thuốc và tất cả đều ở lại dọn dẹp khán đài sau mỗi trận đấu, bất kể sân nhà lẫn sân khách. Đến những lời khẩu hiệu còn đặc biệt. Đây là trò chơi tập thể vì thế không cá nhân riêng biệt nào được tôn vinh, tất cả chỉ hướng về cái chung".

    Thành quả đến như một lẽ tất yếu. Bunyodkor vô địch giải VĐQG Bunyodkor 5 lần trong giai đoạn 2008-2013. Họ cũng có 2 lần lọt tới bán kết AFC Champions League các năm 2008 và 2012.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội