Tin kinh tế
Hãng nước ngọt khổng lồ có doanh thu hàng đầu thế giới Pepsi cho biết họ đang chuẩn bị đổi tên thương hiệu thành Pep-ri cho hợp thời. Phát ngôn viên của hãng cho biết: "Vào thời buổi làm ăn khốn khó, không thay đổi là chết. Nokia chết, Blackberry chết nên Pepsi cũng phải thay đổi. Đổi Pepsi thành Pepri vì Pep đã đi, làm sao (Mes)si có thể đạt Quả bóng vàng đây. Thế là phải để đổi thành Pep Ri(bery) cho nó mốt". Sau trận Bayern hạ gục Man City 3-1 ngay tại sân Etihad, đã có một trang Facebook được lập mang tên: "Hội những người tẩy chay FIFA nếu không trao Quả bóng vàng cho Ribery". Các nhà cái sẽ sớm đóng cửa các phơi cược đặt cho tiền vệ người Pháp đạt danh hiệu này.
Tin kinh doanh
Một công ty đồ chơi Trung Quốc cho biết đã nhận được đơn đặt hàng khổng lồ và bất thường: 10.000 hòn bi ve với đủ kích cỡ và màu sắc. Sau khi điều tra thì CafeNews phát hiện đơn đặt hàng mang tên Josep Guardiola i Sala và người nhận chính là ông Zlatan Ibrahimovic. Người đóng gói kiện hàng này tuồn ra bức thông điệp với dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật Zlatan. Trong cuốn tự truyện cậu có bảo tôi không có bi. Xin lỗi vì ngày ấy không có thời gian bắn bi với cậu vì mãi lo cho đội bóng. Nay gửi cậu mớ bi bắn chơi với Maxi, con trai cậu. Sinh nhật vui vẻ và hẹn gặp nhau ở chung kết Champions League (nếu cậu vào đến đó)".
Tin văn nghệ
Hollywood đang tính chuyện mời Mario Balotelli vào vai chính trong một bộ phim liên quan đến tàu ngầm. Trích lời một nhà biên kịch cho biết bộ phim này lấy ý tứ từ 2 sự kiện. Đầu tiên là việc một chiếc tàu ngầm đột nhiên nổi lên giữa thành phố Milan gây hoang mang dư luận. Thứ hai là việc Balotelli lặn xuống nhanh hơn tầu ngầm ở Amsterdam, giúp Milan được hưởng 11 mét và giành lại được 1 điểm. HLV Frank de Boer tuyên bố là Balotelli nhất định đã phải học qua một lớp diễn xuất. Có nguồn tin thầy của anh là Pepe, cũng kiếm được quả phạt đền trong trận Real Madrid gặp Elche trước đó một tuần. Hiện Pepe chưa bình luận gì vì đang theo dõi vết thương ở đầu, lần này bị thương thật vì bác sĩ quả quyết có chảy máu.
Tin xã hội
Bayern mở cuộc vận động đặt biệt danh cho HLV Pep Guardiola sau khi ông một lần nữa đánh bại Manuel Pellegrini. Một nguồn tin thân cận Uli Hoeness cho biết: đầu tiên Pep tiêu diệt "mãnh sư" Samuel Eto'o, đuổi công thần này ra khỏi Camp Nou, sau đó liên tục loại "Giáo sư" Arsene Wenger tại Champions League và bây giờ tiếp tục đè bẹp "kỹ sư", Manuel Pellegrini. Phải có một biệt danh nào đó để tăng sự oai phong cho HLV và chính Bayern. Có vài tên như Trị Sư, Bại Sư, Thắng Sư, Nhà Sư, Phục Sư... nhưng đều chưa thể dùng được. Phần thưởng cho người chiến thắng trong cuộc thi đặt biệt danh cho Pep là cuốn tự truyện và một bữa ăn tối với Ribery.
Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.