Bóng Đá Plus trên MXH

Cafe tối: Bóng đá và... "HD"
Trần Minh • 19:55 ngày 31/12/2013
Có một từ ngữ mà các fan bóng đá rất hay dùng trong lúc chém gió với nhau là "hấp diêm" (trong khuôn khổ bài này sẽ viết tắt thành HD cho bớt nhạy cảm). Từ này mang đầy đủ ý nghĩa trọn vẹn của một trận thắng đậm.
    Trên tivi và trên báo, các BLV sẽ dùng từ "tàn sát", "oanh tạc", "thắng với tỷ số của ván tennis" hay "hủy diệt", nhưng trên bàn nhậu, trong những cuộc buôn chuyện, người ta thích dùng từ... HD hơn.

    Bóng đá châu Âu này đang tràn ngập những cuộc HD như thế. Vì dụ Liverpool "HD" Tottenham 5-1, "HD" West Ham 4-1, "HD" Norwich City 5-1, "HD" Fulham 5-0. Đấy là vì Liverpool là một đội thật sự mạnh, sở hữu chân sút Luis Suarez dù đã chấp người khác 5 trận đầu mùa nhưng vẫn hiên ngang dẫn đầu danh sách dội bom tại Premier League lẫn "chiếc giày vàng châu Âu".

    Man City mùa này cũng thường xuyên "HD" kẻ khác. Họ "HD" Tottenham 6-0, "HD" Norwich 7-0, "HD" Newcastle 4-0. Đấy là nhờ vào HLV Manuel Pellegrini đã rủ bỏ hoàn toàn cách chơi thận trọng của Roberto Mancini để hướng về phía khung thành đối phương nhiều hơn. Họ có một Kun Aguero bùng nổ và một Alvaro Negredo tuy to lớn nhưng lại có những pha xử lý cực kỳ mềm mại. Chưa kể sau lưng là một dàn tiền vệ đẹp như mơ, đến cả 2 ngôi sao phòng ngự là Yaya Toure và Fernandinho cũng có khả năng ghi bàn đáng nể.


    Liverpool và Man City là những đội bóng thích "HD" các đối thủ yếu

    Những trận thắng kinh hoàng như thế đang thắp sáng mùa bóng tại Premier League, trong năm đầu tiên thiếu vắng Sir Alex Ferguson. Trong 26 năm qua, Sir Alex cũng thường xuyên nổi tiếng với những trận "HD" các đối thủ yếu. Ông chủ trương ghi thật nhiều bàn để cuối mùa có lợi thế về hiệu số.

    Ở Anh thì lạ với những tỷ số lớn, nhưng ở Tây Ban Nha và Đức thì lại quá quen. Bayern vô đối trong 2 năm qua trong khi Real và Barca thường xuyên biến những trận đấu của mình thành thủ tục. Người ta thường nhìn vào những trận đấu "HD" ấy để nói lên khoảng cách nhóm đội mạnh và phần còn lại, từ đó đưa ra những kết luận về tính cạnh tranh hoặc sức hấp dẫn của một giải đấu.

    Liverpool và Man City đang có những trận thắng hủy diệt là vị họ đang mạnh hơn rõ rệt so với phần còn lại. Muốn "HD" một đội khác, bạn phải trên cơ hoàn toàn, mạnh hơn hoàn toàn, không cho đối phương một cơ hội phản kháng. Cứ thế bạn muốn ghi bao nhiêu bàn thì ghi. Nhưng thường cũng chỉ đến 6-0 hay 6-2 là hết, chứ cực kỳ hiếm có những trận thắng mà tỷ số lên đến 2 con số như 10-0 hay 11-0, trừ khi có... bán độ (ở Nigeria, có đội bán đến 79-0, hết biết).


    M.U ít hiếp đáp kẻ yếu hơn dưới thời tân HLV David Moyes

    Nói chung chỉ có đội mạnh "HD" đội yếu chứ ít khi đội yếu lại đi "HD" đội mạnh. Norwich mà "HD" Man United thì chả cần CĐV gào thét, tự thân David Moyes từ chức cho đỡ quê.

    Ấy vậy mà có một thành phố kia, cũng viết tắt là HD, đang có câu chuyện một đội yếu xìu lại đi "HD" đội mạnh, mà "HD" những 30-0 mới đáng sợ. Họ HD 80% số đội bóng dự giải, họ buộc đội mạnh phải rời sân trong tư thế đầu bù tóc rối chả hiểu vì sao. Họ khiến đối phương suy sụp hoàn toàn, chỉ còn nước kêu cứu xin bỏ giải.

    Chuyện xạo như vậy, khó tin như vậy, vậy mà vẫn có người tin mới ghê. Hay là ở nơi ấy, người ta thích tin vào những chuyện xạo và lờ đi những sự thật!
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội