Bóng Đá Plus trên MXH

Cafe tối: Lại chuyện con gà qua đường
Trần Minh • 21:21 ngày 12/11/2013
Cách đây chừng chục năm, con gà qua đường đã một phen gây xôn xao dư luận khi hàng loạt nhân vật nổi tiếng ở đủ mọi thành phần lao vào phân tích. Lần này lại có một con gà khác qua đường. Cafe News chỉ xin ghi lại phản ứng của những nhân vật trong thế giới bóng đá.
    Arsene Wenger: Con gà ấy bao tuổi rồi? 25 hả? Già quá, thôi, không mua. 

    Alex Ferguson: Tướng tá con gà ngon không? Ngon à, chưa đá giải hạng Nhất lần nào chả sao, chưa lên tuyển cũng không thành vấn đề. Nhưng không có cả video à? Căng nhỉ. Thôi kệ, mua luôn. 9 triệu euro nhé. Tặng luôn cho gà một cuốn tự truyện.
    David Beckham: Gà à, chiếc giày, nó có thể bay được đó, gà nhớ nhé. Đao thương dễ né mà giày bay thì khó phòng đó nha gà.

    David Moyes : Gà có từng đá cho Everton không? Không à, thôi, không mua. Mua Baines ngon hơn. 

    Silvio Berlusconi: Này, tôi tu tỉnh rồi nhé. Gà vịt gì ở đây?

    Barbara Berlusconi: Hihi, gà, gà. Bắt về tiềm cho vịt (Pato) ăn mới được.

    Francesco Totti: Gà đã ghi bao nhiêu bàn tại Serie A rồi?

    John Terry: Hehe, nhà gà có bao nhiêu chị em? Xinh không?

    John Terry: Hehe, nhà gà có bao nhiêu chị em? Xinh không?

    Rory Delap: Gà cứ việc đi thẳng vào vòng cấm địa đi, ta sẽ ném bóng vào đó cho gà. 

    Sepp Blatter: Gà đúng là con nhà đàng hoàng, dễ thương mà ai cũng muốn nhận làm con. Làm con nuôi của ta nhe gà, ta cho làm linh vật của World Cup 2018 luôn.
    Gấu Misa: Gà ơi, đừng nghe lão nói bậy.

    Carlos Tevez: Nhớ nhà quá gà ơi, chắc giải nghệ sớm quá.

    Pele: Gà trống hay gà mái chả quan trọng. Chỉ có Pele là cầu thủ vĩ đại nhất.

    Jose Mourinho: Ơ, sao lại để con gà đi lăng quăng không ai kèm thế kia. Pepe, ra xử lý nó cho anh.
    Rui Faria: Kìa anh, mình sang Chelsea rồi mà.
    MourinhoỪ nhỉ. Thế thôi. Torres, ra nựng má em nó tí.

    Jack Wilshere: Nghỉ chân làm điếu thuốc gà ơi.

    Jack Wilshere: Nghỉ chân làm điếu thuốc gà ơi

    Cristiano Ronaldo: Lông đẹp phết đấy, xài Clear phải không?
    Leo Messi: Head & Shoulders mới cho lông mượt tự nhiên nha gà. 
    Nhà báo AS: Xài hàng hiệu làm gì gà, để tiền ấy mà nộp thuế. 

    Nigel de Jong: Nhìn cái gì? Sao không qua đường lẹ đi, muốn vỡ ngực như Alonso không?

    Vicente del Bosque: Dáng đi của gà trong công có thủ, trong thủ có công, nhập tịch Tây Ban Nha nhé.
    Alejandro Sabella: Tây Ban Nha là thế nào, gà phải đá cho Argentina. Chân cao, lông mượt, nhất định là Gà ri rồi. Tôi sẽ cho Gà ri đá tiền vệ cùng với Gà ray (Garay), Gà Gô (Gago) và Gà tan (Gaitan).
    Châu Tinh Trì: Chà chà, chân gà ngon phết đấy. Có học qua Kim Cang cước phải không? Về đội bóng Thiếu Lâm nhé.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội