Hôm nay, Cafe News đã xếp được lịch phỏng vấn với nhà Comics học người Việt Nam, anh Nguyễn Siêu Nhân.
Chào anh Siêu Nhân, theo anh thì truyện tranh Comics có gì giống và khác với Manga và những bộ truyện tranh khác?
À, khác về nét vẽ, cái này vô chừng. Manga thì có thể vẽ con mắt to như cái hột vịt lộn, chân dài 2 mét còn Comics thì không vậy. Nhưng thật ra thì nó cũng chỉ phản ánh về những câu chuyện và triết lý chung.
Truyện tranh cuộc phiêu lưu ly kỳ của Marvel
Ví dụ?
Anh hùng không qua ải mỹ nhân. Bạn thấy đó: chúng ta có Superman, Batman, Spiderman nhưng tất cả những siêu anh hùng này đều sợ một siêu anh hùng khác: Woman.
À há! Hãy chuyển đề tài sang bóng đá. Vì sao người ta hay ví các ngôi sao bóng đá với những siêu anh hùng trong Comics?
Vì họ có thể làm được những việc phi thường. Họ là thần tượng của nhiều người, bàn thắng của họ mang đến sự sảng khoái, niềm vui và thậm chí là một chất gây nghiện, khiến cho nhiều người quên đi thực tại của mình.
Nhân vật số 1 của DC Comics là Superman. Theo anh thì ai xứng đáng là Superman trên sân cỏ?
Ronaldo. Carlos Queiroz từng gọi anh ta là Superman của Bồ Đào Nha. Cũng gống như Superman, Ronaldo rất khỏe, rất nhanh. Khi anh ta bật nhảy có cảm giác như là đang bay vậy. Real Madrid và Bồ Đào Nha cần anh ta như Metropolis cần Superman vậy.
Cristiano Ronaldo
Còn nhân vật hàng đầu của Marvel - Iron Man thì sao?
Đối chọi với DC Comics là Marvel thì đối chọi của Superman là Iron Man. Vậy thì còn ai xứng đáng hơn là Lionel Messi. Cũng như Iron Man, Messi không phải là một siêu anh hùng to cao, thậm chí thường xuyên bị những đối thủ cao to hơn lấn át. Nhưng anh có sự khéo léo và thông minh không ai sánh kịp.
Vậy thì Hulk là...
Là... Hulk chứ sao nữa. Tên thật của anh này là Givanildo Vieira de Souza, nhưng khó nhớ nên anh ta phải lấy biệt danh là Hulk cho dễ nhớ. Ngay từ khi còn nhỏ, Hulk đã có ngoại hình và gương mặt hao hao Lou Ferrigno, diễn viên đóng vai Hulk. Anh ta cũng cực kỳ khỏe, y hệt như Hulk. Hulk đập phá đồ đạc, Hulk đập tan những hàng phòng ngự.
Còn Spiderman?
Nhiều người so sánh các thủ môn giỏi với Superman, nhưng tôi thích so với Gareth Bale hơn. Cả 2 đều rất khó bị bắt kịp bởi tốc độ kinh hoàng. Một khi Bale đã tăng tốc thì hậu vệ chỉ có thể nhìn theo. Nhưng Bale lại có sự thăng bằng tuyệt vời, giống như Spiderman chuyền từ tòa nhà sang tòa nhà khác.
Gareth Bale
Captain America?
Thì là Clint Dempsey. Anh ấy là... đội trưởng Mỹ chứ ai.
Cuối cùng: David Moyes có thể là Siêu anh hùng nào?
The Green Hornet.
Sao lại thế?
À, bị chửi quá, thua quá nên xanh như tàu lá ấy mà.