Mới đây, LĐBĐ Châu Phi đã xướng tên 3 cái tên cuối cùng cạnh tranh danh hiệu cá nhân danh giá nhất Lục địa đen. Trong đó, tiền đạo đang chơi cho Swansea City, Ayew và chân sút đang thi đấu tại Borussia Dortmund, Aubameyang sẽ cạnh tranh với người đang nắm giữ kỉ lục là cầu thủ xuất sắc nhất Châu Phi nhiều nhất lịch sử, Yaya Toure.
Toure đã 4 lần vinh dự nhận giải thưởng này, bằng với Samuel Eto’o. Nếu một lần nữa được xướng tên, đội trưởng của đội tuyển Bờ Biển Ngà sẽ vượt qua Eto’o để đi vào lịch sử của lục địa Đen. Tuy nhiên, sẽ không dễ để Toure toại nguyện.
Sự bùng nổ của Aubameyang đang khiến anh được đánh giá rất cao ở lần bầu chọn này. Trong 25 trận ra sân kể từ đầu mùa, tiền đạo người Gabon đã có đến 26 bàn thắng. Hiệu suất tuyệt vời này trên thế giới chỉ có Ronaldo và Messi mới có thể so sánh với Aubameyang. Năm ngoái, tiền đạo của Dortmund cũng ganh đua với Toure nhưng anh chỉ có thể về nhì. Tuy nhiên, năm nay mọi chuyện có thể sẽ đảo chiều.
Aubameyang đang là ứng cử viên nặng kí cho danh hiệu cá nhân này
Thật ra trong năm 2015, phong độ của Toure cũng không thật sự tốt. Anh không còn là cái tên bất khả xâm phạm trong đội hình của Man City. Tầm ảnh hưởng của Toure lên đội bóng cũng không còn lớn như xưa vì dấu hiệu tuổi tác. Mùa bóng này anh mới chỉ có 2 bàn thắng cùng 5 pha kiến tạo. Sự sa sút của Toure cùng với đà vươn lên của Aubameyang, xem ra, một gương mặt mới lên ngôi ở cuộc bầu chọn năm nay là rất dễ xảy ra.
Tuy nhiên khả năng Toure bảo vệ danh hiệu không phải là không có. Mới đây anh cũng đã được nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất Châu Phi năm 2015 do BBC tổ chức.
Cái tên cuối cùng của danh sách 3 người, Ayew có lẽ chưa đủ khả năng để cạnh tranh với hai cái tên kể trên. Đúng là Ayew cũng thi đấu khá tốt (6 bàn thắng tại giải Ngoại hạng) kể từ khi sang Swansea hồi mùa hè vừa qua nhưng rõ ràng, phong độ cũng như tầm ảnh hưởng của Ayew vẫn còn thua kém hai người đàn anh khá xa.
Dự kiến, Gala trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Phi sẽ diễn ra vào ngày 7/1 năm sau.