Sau trận thắng 3-1 trước Swindon ngay tại sân County Ground, Leyton Orient đã tiếp tục củng cố vững chắc vị trí số một của họ trên BXH giải League One mùa này. Nhưng điều đó không đáng chú ý bằng những diễn biến điên rồ đã xảy ra trong trận đấu ấy.
Cụ thể là một anh chàng CĐV “cuồng” của CLB Swindon, một gã trẻ tuổi với bộ dạng ngổ ngáo cao khoảng hơn 1m80 đã chạy vào sân, và nhằm thẳng thủ thành Jamie Jones của Orient để... đấm thật lực.
"Gã đồ tể" tiếp tục gào thét thật lực dù bị bắt ra khỏi sân
Thủ thành 24 tuổi có lẽ cũng chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, và đã không có phản kháng quyết liệt trước khi các nhân viên an ninh chạy vào sân kịp thời can thiệp. Gã côn đồ sau đó bị tống cổ ra khỏi sân, nhưng miệng vẫn không ngớt chửi rủa và đe dọa chàng thủ môn tội nghiệp.
Ngay sau trận đấu, có thông tin cho rằng gã fan “cuồng” nọ đã bị tống vào xà lim, và Swindon nhiều khả năng sẽ phải chịu án phạt nặng từ các nhà chức trách vì đã để CĐV gây mất trật tự trong khi trận đấu đang diễn ra.
Video fan cuồng đấm thủ môn
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |