Thứ Năm vừa qua, giải VĐQG Bỉ quyết định chấm dứt mùa giải 2019/20, lấy thứ hạng hiện tại làm kết quả cuối cùng, đồng nghĩa với việc trao chức vô địch cho đội đứng đầu Club Brugge. Giải Scotland cũng đang lên kế hoạch tương tự bởi các CLB cần tiền thưởng cuối mùa để giải quyết khó khăn tài chính trước mắt.
Trước đó, giải pháp thi đấu trên sân không khán giả đã được tính tới nhưng nó không khả thi. Hiện tại, rất nhiều CLB đang phải cắt giảm lương của nhân viên để duy trì hoạt động. Chính vì vậy, cơ quan bóng đá quyền lực nhất Scotland mới đi đến giải pháp này và Celtic sẽ có lần thứ 9 liên tiếp đăng quang.
Nhưng điều này đồng nghĩa LĐBĐ Scotland sẽ gây hấn với chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin. Trước hành động đột ngột chấm dứt mùa giải của LĐBĐ Bỉ, Ceferin đã rất tức giận: "Đây không phải là cách, đoàn kết không thể là con đường một chiều.
Bạn không thể đòi hỏi được giúp đỡ rồi sau đó tự quyết định điều thuận tiện cho mình. Đó là lý do mà tôi nói Bỉ và các giải VĐQG khác có ý định hủy mùa giải sẽ đối mặt với nguy cơ không được tham dự cúp châu Âu vào mùa sau.
UEFA cần những giải đấu đó tiếp tục thi đấu nếu trong điều kiện cho phép và sẽ thi đấu không khán giả nếu cần thiết. Đương nhiên bóng đá không thể trọn vẹn nếu thiếu fan nhưng sẽ tốt hơn nếu có bóng đá trên TV thay vì không có bất cứ thứ gì".
Celtic đang hơn đội xếp thứ 2 là Rangers tới 13 điểm trên BXH và HLV Neil Lennon khẳng định: "Nếu mùa giải phải kết thúc bây giờ thì tôi không nghi ngờ việc họ sẽ muốn hủy kết quả. Như vậy là không thể được. Chúng tôi đã thi đấu 30 trận, nghĩa là hơn 2/3 mùa giải vì thế nên được tuyên bố vô địch. Họ sẽ không lấy danh hiệu đó khỏi chúng tôi được đâu".
XEM THÊM
Neymar âm thầm ủng hộ 5 triệu USD chống dịch Covid-19
Neymar có đáng bị 'ném đá' vì tụ tập chơi bời giữa đại dịch Covid-19?
Không ra sân, Rashford vẫn nỗ lực chiến đấu cho mục tiêu cao cả hơn bóng đá