Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea thua Bayern, Mourinho vẫn được quyền ngẩng cao đầu
Minh Nhi • 09:40 ngày 01/09/2013
Mourinho một lần nữa lỡ hẹn với Siêu Cúp châu Âu. Ông cũng không còn cơ hội để giành một danh hiệu nào từ giờ đến hết năm 2013. Tuy nhiên, Người đặc biệt được phép ngẩng cao đầu rời Eden Arena, bởi những gì Chelsea của ông thể hiện.
    LẠI CHỈ TRÍCH UEFA VÀ TRỌNG TÀI…
    Những đội bóng do Mourinho dẫn dắt được quan tâm ngay cả khi họ là kẻ thất bại. Trận Siêu Cúp châu Âu 2013 không phải ngoại lệ, Pep Guardiola, người giành chiến thắng, thậm chí còn không được chú ý bằng bại tướng Mourinho. Trả lời họp báo sau trận đấu, Mou một lần nữa gây bão khi chỉ trích UEFA: “Tôi đã có những kinh nghiệm tuyệt vời khi CLB của tôi chỉ chơi với 10 người trong những trận đấu ở cúp châu Âu. Nhưng các học trò của tôi có thể chơi tốt và họ vẫn biết cách tạo ra cơ hội ghi bàn. Tôi chẳng xa lạ gì điều này cả. Đội bóng của tôi đã phải đá 2 hoặc 3 lần gặp Barca mà chỉ còn 10 người, từ khi tôi dẫn dắt Inter rồi sau này chuyển sang Real. Bây giờ khi tôi trở lại Chelsea thì điều này cũng lặp lại. Tôi là người kém may mắn”. 

    Chưa dừng lại ở đó, Mourinho còn tấn công cả trọng tài Jonas Eriksson.  Mou cho rằng ông vua áo đen này là người giết chết giấc mơ Siêu Cúp của Chelsea: “Nếu bạn yêu bóng đá, bạn sẽ không hủy hoại trận chung kết bằng việc rút thẻ vàng thứ 2 ở một tình huống như vậy. Một trọng tài giỏi sẽ biết cách xử lý hợp lý hơn. Chẳng hạn như ông ta sẽ dừng trận đấu lại và nhắc nhở Ramires: Nhìn kìa, cậu không làm đau ai cả nhưng cậu không được lặp lại hành động này một lần nữa. Hoặc nói với cầu thủ Bayern: Đừng đóng kịch, hãy chơi một trận công bằng. Nhưng ông ta đã không làm vậy. Đội chơi hay hơn đã phải nhận thất bại”.

    Như vậy, Mourinho một lần nữa kém duyên với siêu cúp châu Âu, chức vô địch mà ông còn thiếu. Từ giờ đến hết năm 2013, Mou cũng không còn cơ hội để giành một danh hiệu nào. Và đây sẽ là đầu tiên kể từ năm 2002, Người đặc biệt trắng tay trong một năm.

    NHƯNG VẪN ĐƯỢC QUYỀN NGẨNG CAO ĐẦU
    Mou thua trận. Mou chỉ trích trọng tài và UEFA. Nhưng đó chính là Mou, là con người thật nhất của ông. Đấy là sau trận đấu. Còn trên sân, The Blues cũng mang bộ mặt, lối chơi đặc trưng của Mou: Thực dụng, xù xì nhưng đầy cá tính. Nói cách khác, dù mới trở lại Chelsea nhưng Người đặc biệt đã tạo ra được dấu ấn cá nhân cực lớn. 

    Điều này trái ngược với Pep. Có cảm giác tại Bayern, Pep càng cố đặt dấu ấn của mình thì Hùm xám càng chơi tệ. Trước Chelsea, ông kéo Lahm lên đá tiền vệ trung tâm khiến Bayern vừa yếu trong phòng ngự tuyến 2, vừa tự suy yếu ở khả năng tấn công biên phải. Bàn thắng đầu tiên của Ribery mang đậm dấu ấn cá nhân. Bàn gỡ hòa do công Martinez, tiền vệ được Heynckes mang về. Hùm xám giành Siêu Cúp châu Âu bằng lối chơi được xây dựng từ Heynckes, chứ không phải của Pep. Dấu ấn của Pep tại Bayern bây giờ vẫn là con số 0.

    Thế mới nói, Chelsea bại trận nhưng Mourinho tạm dẫn trước Pep 1-0 trong mùa giải mới. Và Mourinho được quyền ngẩng cao đầu rời Eden Arena.

    TƯƠNG PHẢN


    Torres bản lĩnh
    Trước trận, Mourinho từng thẳng thắn chê bai Torres khi cho rằng tiền đạo người TBN không xứng với cái giá 50 triệu bảng mà Chelsea mua anh từ Liverpool. Có vẻ như đòn khích tướng của Người đặc biệt đã phát huy hiệu quả khi Torres ghi bàn mở tỷ số (8’) vào lưới Bayern. Một pha đệm bóng chính xác, nhanh như chớp, đủ cho thấy đẳng cấp hàng đầu của chân sút người TBN.   
    Lukaku non nớt 
    Việc để một chân sút 20 tuổi và chưa nhiều kinh nghiệm như Lukaku đá quả luân lưu cuối cùng là một quyết định liều lĩnh của Mourinho. Và thực tế là tiền đạo người Bỉ đã không chiến thắng được Neuer trong pha dứt điểm quá hiền. Lukaku có rất ít cơ hội thể hiện tại Chelsea và đến khi được Mourinho giao trọng trách thì lại phá hỏng tất cả. Anh còn quá non để cạnh tranh một suất trên hàng công The Blues.  

    Mou kém duyên “đấu súng”
    Đội bóng của Mourinho dẫn dắt rất kém duyên trong loạt luân lưu. Mùa 2006/07, tại bán kết Champions League, Chelsea của Mou thua Liverpool 1-4 sau loạt đấu súng. Tại bán kết Champions League 2011/12, Real của Mou cũng gục ngã 1-3 trước Bayern ở loạt luân lưu.
    Tags:
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội