Bóng Đá Plus trên MXH

Có những ngôi sao chẳng kém Bóng vàng!
14:26 ngày 12/01/2015
World Cup, Champions League và Premier League, đó là ba giải đấu thu hút nhất và ở đẳng cấp cao nhất. Nhưng không ai trong số Manuel Neuer, Ronaldo hay Messi đặt dấu ấn đậm nét tại cả ba giải đấu trên. Có công bằng không khi họ góp mặt trong Top 3 Quả bóng vàng?
    FIFA có lý do của họ khi điền tên Messi, Ronaldo, Neuer vào “chung kết” Bóng vàng. Neuer là nhà vô địch World Cup 2014, Messi đoạt Quả bóng vàng giải đấu diễn ra tại Brazil còn Ronaldo là chủ nhân QBV 2013. Họ có bản “hồ sơ” đẹp và phong độ ấn tượng trong năm qua.


    Song có một chân lý muôn thuở, bóng đá là môn chơi của tập thể. Người chơi hay nhất phải là người tạo ảnh hưởng lớn nhất lên đội bóng chứ không phải người có những màn trình diễn cá nhân xuất sắc nhất. Ngoài ra, bạn không thể đoạt QBV nếu không tỏa sáng tại ba sân chơi hàng đầu là World Cup (giải đấu quốc tế lớn nhất), Champions League (giải đấu cấp CLB lớn nhất) và Premier League (giải VĐQG khắc nghiệt nhất).

    Xét từ các tiêu chí trên, cả Manuel Neuer, Ronaldo và Messi đều sẽ bị đánh bại bởi các ngôi sao khác. Đầu tiên là Neuer không thể thuyết phục bằng người đồng đội Thomas Mueller. Ở World Cup 2014, Đức lên ngôi nhờ hàng công tuyệt vời (thắng BĐN 4-0, Brazil   7-1) hơn là hàng thủ chắc chắn. Màn trình diễn của Neuer nhạt nhòa hơn hẳn so với 5 bàn thắng của Mueller. Tại Champions League, Mueller cũng thi đấu cực kỳ ấn tượng với 5 bàn thắng trong năm 2014. Vì lẽ công bằng, Neuer không nên có mặt trong Top 3. Cần nhắc lại vào năm 2010, Casillas đâu có lọt vào Top 3 QBV cho dù góp công lớn vào chức vô địch World Cup của TBN?

    Ronaldo vào Top 3 nhờ kỷ lục ghi bàn tại Champions League 2013/14 (17 bàn thắng). Nhưng kỷ lục đó phần lớn nhờ các pha lập công vào lưới các đối thủ yếu (Schalke) hoặc khủng hoảng (Dortmund). Người đồng đội của anh, Di Maria mới là chất xúc tác cho chức vô địch của Real với phong độ xuất thần trong trận chung kết (Di Maria đoạt danh hiệu “Cầu thủ hay nhất trận chung kết”). Chưa kể Di Maria còn là chân kiến tạo số một của Real tại Champions League 2013/14 với 6 đường dọn cỗ. Di Maria không thua kém Ronaldo tại sân chơi danh giá nhất CLB, còn tại World Cup thì anh hoàn toàn lấn lướt Ronaldo.


    Trong khi ngôi sao người BĐN về nước sớm thì Di Maria đặt dấu ấn đậm nét vào thành công của Argentina điển hình là bàn thắng vào lưới Thụy Sỹ tại vòng 1/8. Không ít người cho rằng chính chấn thương của Di Maria tại trận chung kết đã dẫn đến thất bại của Argentina.

    Cuối cùng, có một cái tên xứng đáng hơn Messi lọt vào Top 3 là Luis Suarez. Tiền đạo người Uruguay có thể không để lại dấu ấn đậm nét bằng Messi tại World Cup 2014, nhưng anh đã có một năm tuyệt vời tại Premier League. Đó là giải vô địch hấp dẫn nhất thế giới và Suarez xứng đáng là tiền đạo giỏi nhất thế giới khi anh góp công lớn vào cuộc đua vô địch của Liverpool mùa trước. Về phía Messi, ngoại trừ World Cup 2014 thì tiền đạo người Argentina chơi khá mờ nhạt tại Champions League mùa vừa rồi.

    Thomas Mueller, Di Maria và Luis Suarez, họ đủ cơ sở để đứng trong Top 3 thay cho ba cái tên hiện tại là Neuer, Ronaldo và Messi.  
    Việt Hà • 14:26 ngày 12/01/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay