Bóng Đá Plus trên MXH

Cú sốc 'Mexit' khó xảy đến với Ronaldo
DUY KHÁNH • 19:46 ngày 28/06/2016
Lionel Messi tuyên bố giã từ đội tuyển sau khi đá bay chức vô địch của Argentina. Với Cristiano Ronaldo, sẽ không có bi kịch tương tự…
    Lionel Messi bước lên chấm đá phạt 11m, thực hiện cú đá đầu tiên cho đội tuyển Argentina trong loạt đá luân lưu chung kết Copa America 2016 với Chile. Trước đó, Arturo Vidal đã sút hỏng, đồng nghĩa Alcebileste sẽ có lợi thế cực lớn để bước lên ngôi vô địch sau 23 năm chờ đợi nếu Messi đưa được bóng vào lưới.

    Nhưng Messi sút trái bóng bay vọt xà ngang cả mét, Argentina đánh mất lợi thế rồi một lần nữa gục ngã. Một cầu thủ được xưng tụng là thiên tài, từng hơn 500 lần làm tung lưới đối phương, còn nợ quê hương một danh hiệu mà lại sút quả luân lưu như thế thì thật quá khủng khiếp. Thế mới có chuyện anh tuyên bố giã từ đội tuyển.

    Chắc rằng bi kịch tương tự sẽ không bao giờ xảy ra với Cristiano Ronaldo. Không phải bởi Ronaldo sút penalty hay hơn Messi. Chính siêu sao người Bồ Đào Nha sau khi chứng kiến kỳ phùng địch thủ sút chức vô địch Copa America 2016 bay lên trời cũng phải cám cảnh: “Sút trượt một quả penalty không nói lên được bạn là một cầu thủ tồi hay xuất sắc”. 

    Messi giải nghệ ngay sau bi kịch Copa America 2016
    Messi giải nghệ ngay sau bi kịch Copa America 2016

    Đơn giản, Ronaldo không bao giờ sút quả luân lưu đầu tiên. CR7 luôn muốn sút ở lượt luân lưu thứ 5, loạt sút trao cho anh nhiều cơ hội trở thành người hùng. Ronaldo là vậy, anh luôn muốn chiến thắng, muốn được mọi người tôn vinh thế nên anh khao khát chinh phục mọi danh hiệu từ tập thể cho tới cá nhân. Messi không thuộc tuýp người như vậy.

    Chưa ai có thể quên Ronaldo đã ăn mừng điên cuồng như thế nào sau khi thực hiện thành công quả đá 11m quyết định giúp Real Madrid đánh bại Atletico trong trận chung kết Champions League 2015/16. Cú đá luân lưu ấy không được tính vào danh sách bàn thắng nhưng lại giúp cái tên Ronaldo luôn được nhắc mỗi khi nói về La Undecima của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

    Tuy nhiên, cũng chẳng phải Ronaldo hèn nhát nên không dám thực hiện quả đá luân lưu đầu tiên. Thực tế, lượt đá luân lưu thứ 5 cũng căng thẳng như loạt đầu. Nguyên do chỉ là phong cách của từng người. Ronaldo luôn nghĩ về “cái tôi” còn Messi hướng đến cái “chúng ta”. 

    Cái tôi giúp Ronaldo không vấp phải bi kịch như Messi
    Cái tôi giúp Ronaldo không vấp phải bi kịch như Messi

    Messi là ngôi sao sáng nhất tại mọi đội bóng anh khoác áo, nhưng anh chưa bao giờ đòi hỏi đồng đội phải cung cấp bóng cho mình. Những năm tháng sát cánh cùng những chân chuyền xuất chúng như Ronaldinho, Xavi Hernandez hay Andres Iniesta rèn luyện cho La Pulga lối tư duy kiến tạo.

    Thế nên Ronaldo mới bảo: “Thấy Messi bật khóc tôi rất buồn, tiếc lắm chứ, buồn và thất vọng khủng khiếp khi bạn phải gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Tôi từng trải qua cảm giác khủng khiếp tương tự ở những trận chung kết với Bồ Đào Nha hay Manchester United. Nhưng sau tất cả, tôi lại mạnh mẽ đứng dậy và luôn nỗ lực từng ngày để đập tan mọi chỉ trích. Tôi mong rằng Messi cũng như thế”.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội