Bóng Đá Plus trên MXH

Cuộc đua Quả bóng vàng: Ronaldo đang thắng thế?
HẢI PHONG • 05:47 ngày 30/11/2013
Thế giới vẫn đang chia làm đôi, một nửa thuộc về Ribery và một nửa thuộc về Ronaldo. Nhưng theo như những cuộc khảo sát trong ngày chốt các lá phiếu bầu chọn Quả bóng Vàng FIFA 2013, thì Ronaldo đang thắng thế.
    KHẮP NƠI LÀ RONALDO
    Tại Bernabeu, trận gặp Galatasaray, các CĐV của Real Madrid đeo lên hàng vạn chiếc mặt nạ của Cristiano Ronaldo  và một tấm áp phích cực lớn có dòng chữ: “Ronaldo - Quả bóng Vàng” xuất hiện trên khán đài.

    Đó chỉ là một phần trong một chiến dịch “tuyên truyền” cho Ronaldo đã được thực hiện rầm rộ suốt thời gian qua. Và qua khảo sát trước ngày chốt những lá phiếu, thì nhạc trưởng của đội tuyển Bồ Đào Nha đang là người chiếm được ưu thế. Rất nhiều đội trưởng và HLV các ĐTQG đã công khai rằng họ điền tên anh vào lá phiếu của mình.

    Ngoài Joao Moutinho, đội trưởng của Bồ Đào Nha, người chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho Ronaldo, thì rất nhiều ý kiến trung lập ủng hộ Ronaldo. HLV Benito Floro của đội tuyển Canada chọn CR7. Đội trưởng Buffon của Italia chọn đồng hương Pirlo ở vị trí đầu tiên, nhưng sau đó cũng chọn Ronaldo ở vị trí thứ 2 và Messi cuối cùng, chứ không chọn Ribery . Thiago Silva, đội trưởng của Brazil, nói rằng trái tim anh muốn chọn Neymar, nhưng trong lá phiếu của anh là Messi và Ronaldo. Robbie Keane, đội trưởng đội tuyển Ireland cũng chọn tên Ronaldo đầu tiên trong lá phiếu của mình.


    Trong khi đó, HLV Didier Deschamps là người hiếm hoi công bố ông đã chọn người đồng hương Ribery - chưa kể tới 2 lá phiếu của HLV và đội trưởng của ĐT Việt Nam cũng chọn Ribery như Bóng đá đã đưa tin.

    “PHE RIBERY” HOÀI NGHI
    Những người ủng hộ Franck Ribery đang cảm thấy lo lắng. Việc FIFA kéo dài thời gian bình chọn trong một giai đoạn Ronaldo bùng nổ khiến họ cảm thấy nghi ngờ. HLV  Deschamps của ĐT Pháp đã công khai sự hoài nghi của ông: “Giải thưởng năm nay rất, rất lạ lùng. Tôi không muốn dùng tính từ mạnh, nhưng tôi không thể lý giải được tại sao người ta lại thay đổi luật vào phút cuối”.

    “Hoàng đế” Franz Beckenbauer, chủ tịch danh dự của Bayern Munich cũng cảm thấy có điều gì khuất tất, và nói thẳng: “Cuộc bình chọn này không bình thường chút nào”. Ông cho rằng Ribery xứng đáng đoạt danh hiệu, nhưng “nếu Ronaldo chiến thắng thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên chút nào” - ám chỉ một sự thiên vị nào đó.

    Tỷ lệ cá cược hiện nay cũng đã thay đổi. Nếu như hồi đầu tháng 11, Ribery là ứng viên hàng đầu của các nhà cái với tỷ lệ “ăn” thấp nhất khi đặt cược, thì Ronaldo giờ đã vươn lên trở thành người có triển vọng nhất. Điều này nói rằng số người đặt “cửa” Ronaldo cao hơn nhiều, hoặc các nhà cái đã có một “thông tin bí mật” nào đó để quyết định điều chỉnh tỷ lệ cược.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội