Vậy mà bây giờ, sau 5 năm từ giã Les Bleus, lại hiên ngang xuất hiện ở một giải đấu quốc tế và đại diện cho một quốc gia khác.
Malouda vốn sinh ra ở Cayenne, thủ phủ của French Guiana và bị cám dỗ tham gia đội tuyển bởi lập luận, vùng lãnh thổ của Pháp này không phải thành viên FIFA, đương nhiên không chịu sự quản chế của cơ quan quyền lực nhất thế giới bóng đá. Thông qua ESPN, Malouda nói rằng anh “rất vinh dự và xúc động khi được chơi cho một ĐTQG thêm lần nữa”. Hồi tháng 6, tiền vệ 37 tuổi này đã cùng French Guiana thi đấu và giành giải ba ở Caribbean Cup, một giải đấu không bị giới hạn bởi các quy tắc FIFA.
Nhưng Gold Cup, vốn được tổ chức bởi CONCACAF, thì khác. Mọi đội bóng đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn của FIFA và trong trường hợp này, French Guiana đã mắc sai phạm nghiêm trọng. Hơn nữa, phát ngôn viên của CONCACAF cũng đã cảnh báo từ tuần trước, rằng Malouda vì đã chơi chính thức cho một ĐTQG khác nên không đủ điều kiện ra sân. French Guiana đã để tiền vệ này ngồi ngoài ở trận ra quân, nhưng lại bất chấp các quy định ở trận thứ hai.
Hiện vụ việc đã được thụ lý bởi Ủy ban kỷ luật CONCACAF và sẽ đưa ra phán quyết trong thời gian sớm nhất. French Guiana khó tránh được án phạt nặng, đồng thời kết quả hòa 0-0 trước Honduras sẽ bị hủy, thay vào đó họ bị xử thua 0-3. Nếu điều này xảy ra, cơ hội đi tiếp của French Guiana hầu như không còn. Để lách qua khe cửa hẹp, French Guiana buộc phải thắng Costa Rica với tỷ số thuyết phục và cầu mong Canada đánh bại Honduras trong loạt trận cuối.
Malouda và màu áo mới French Guiana Malouda đã ra sân cả thảy 4 trận cho French Guiana kể từ tháng 6/2017. Anh là cầu thủ cao tuổi nhất của French Guiana ở Gold Cup 2017. Sau khi chia tay CLB Wadi Degla của Ai Cập, Malouda hiện không chơi cho CLB nào. |