THUA 0-7, THẮNG LẠI 4-3
Đội hình tiêu biểu của năm vốn do FIFA và FIFPro - Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế - bầu ra. Mà FIFPro - tổ chức đại diện cho hơn 65.000 cầu thủ chuyên nghiệp trên thế giới, những người trực tiếp bầu ra các người xuất sắc nhất ở từng vị trí, lẽ ra phải có chuyên môn và uy tín. Thế nhưng nhìn vào đội hình xuất sắc nhất năm 2013 mà FIFA vừa công bố với 4 cầu thủ Barca, 3 thành viên Bayern, 2 đại diện Real và 2 cầu thủ PSG, người ta có thể thấy không ít vấn đề.
Dù thất thủ trước Bayern và Dortmund ở bán kết Champions League mùa trước, Barcelona và Real Madrid lại chiếm tới 6/11 vị trí trong “Dream Team” năm 2013. Sau thảm bại với 0-7 trước Bayern, đội bóng sau đó đăng quang, Barca đã “thắng” lại Hùm xám 4-3 trong cuộc đua lọt vào ĐHTB. Tệ hơn, trong khi bại tướng Real Madrid đóng góp 2 gương mặt là Ramos và Ronaldo, đội á quân Champions League, Dortmund thậm chí không có thành viên nào.
Cả Premier League cũng không có cầu thủ nào lọt vào đội hình này. Dù sở trường là hậu vệ phải, Lahm (Bayern) đã bị ép sang cánh trái để nhường chỗ cho Alves (Barca). Và điều đáng nói là những cầu thủ thi đấu mờ nhạt trong năm 2013 như Xavi, Iniesta (Barca), Ramos (Real Madrid) hay chính Alves vẫn góp mặt. Ngược lại, hàng loạt tên tuổi chơi nổi bật như Guendogan, Lewandowski (Dortmund) hay Yaya Toure (Man City) lại hoàn toàn mất tích.
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2014/01/15/25/doi-hinh-fifa1.jpg)
PHONG ĐỘ KHÔNG BẰNG TÊN TUỔI
Đó là sự phi lý mà chính những người chiến thắng cũng phải thừa nhận. Bằng chứng là trả lời trang Goal, Alves đã nói: “Tôi đã chơi ổn định suốt năm qua và cũng có danh hiệu. Nhưng Bayern còn có nhiều hơn, họ còn giành chiếc cúp quan trọng nhất và lẽ ra phải có nhiều cầu thủ hơn trong đội hình tiêu biểu”. Rõ ràng, đây là tuyên bố rất chân thành của hậu vệ Barca.
Bởi nếu chính xác hơn, Lahm sẽ thay Alves ở vị trí hậu vệ phải và nhường cánh trái cho Alaba (Bayern). Guendogan và Yaya Toure xứng đáng thế chỗ Xavi, Iniesta. Và đặt lên bàn cân, Dante (Bayern) cũng có một năm xuất sắc hơn Ramos. Nhưng điều đó đã không xảy ra, mà nguyên nhân cũng khá dễ hiểu: không phải tất cả 65.000 cầu thủ chuyên nghiệp của FIFPro đều thực sự hiểu rõ và để tâm đến các diễn biến của bóng đá.
Vì thế, đôi khi cái tên mới là yếu tố quyết định các lựa chọn, chứ không phải phong độ. Chung quy, trong thế giới mà Nicklas Bendtner thừa nhận chưa bao giờ nghe tên Andrei Arshavin cho đến khi gia nhập Arsenal, còn Mario Balotelli thậm chí chẳng biết Jack Wilshere là ai, thì việc FIFPro chọn ra đội hình này cũng chẳng có gì lạ.