Nỗ lực ở những vòng đấu cuối cùng tại Thai Premier League (giải VĐQG Thái Lan) mùa giải trước vẫn không thể giúp BEC Tero Sasana thoát khỏi nhóm 3 đội cuối bảng, đồng nghĩa đội bóng có biệt danh là “Những con rồng lửa” phải đối diện với nguy cơ xuống chơi ở giải hạng dưới mùa sau.
Chính điều này khiến đội bóng từng sở hữu “Messi Thái” – Chanathip Songkrasin đã phải tìm mọi cách để ở lại giải đấu cao nhất ở Thái Lan. Đầu tiên là họ đệ đơn kháng cáo liên quan đến trận thua 0-1 trước Bangkok United với lý do đối thủ đã sử dụng số lượng ngoại binh vượt quá mức cho phép. Tuy nhiên, đơn kháng cáo này đã bị bác bỏ.
Mọi hy vọng cuối cùng của BEC Tero Sasana dồn cả vào việc BTC Thai Premier League cân nhắc nâng tổng số từ 18 lên thành 20 đội ở mùa giải tới. Và nếu ý tưởng trên được thông qua thì đội bóng đóng góp nhiều cầu thủ cho đội tuyển quốc gia Thái Lan nhất trong vòng 2 năm qua sẽ được ở lại.
Hy vọng Thai Premier League nâng lên thành 20 đội của BEC Tero Sasana đã không thành hiện thực
Tuy nhiên đến ngày hôm nay, tất cả những hy vọng cuối cùng của BEC Tero Sansana đã bị dập tắt hoàn toàn. Theo báo chí Thái Lan, sự phản đối quyết liệt của hai “ông lớn” Thái Lan là Buriram United và Chonburi khiến BTC Thai Premier League quyết định giữ nguyên 18 đội ở mùa giải 2016.
Trang Vietnam Football Channel đưa tin, sau 2 tiếng đồng hồ họp tại LĐBĐ Thái Lan, luật sư Narinpong Jinapak đã kết luận: “Thai Premier League sẽ giữ nguyên 18 đội ở mùa giải tới”.
Như vậy, BEC Tero Sasana sẽ phải cùng Port FC và TOT xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa sau.
Chanathip (thứ 2 từ phải sang) đầu quân cho Muangthong United
Cần phải nói thêm rằng trước tin xấu kể trên thì nội bộ BEC Tero Sasana đã “tan đàn xẻ nghé”. Ông chủ Brian L Marcar quyết định bán lại đội bóng cho một tập đoàn với giá 300 triệu baht. Và ngay sau đó, bộ ba cầu thủ trụ cột là Tanaboon Kesarat, Peerapat Notechaiya và Chanathip Songkrasin cũng đã sang đầu quân cho Muangthong United ở mùa giải 2016 theo dạng cho mượn.