Bóng Đá Plus trên MXH

Eder: Một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Minh Nam • 10:00 ngày 20/04/2020
“Sự thật là chẳng ai muốn cậu ta vào sân lúc đó”, Ricardo Quaresma vừa nói về quyết định tung Eder vào sân trong trận chung kết EURO 2016. Thế nhưng Eder lại trở thành người hùng của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, khoảnh khắc vĩ đại đó là tất cả những gì người ta nhớ về sự nghiệp của Eder.

    “Không ai muốn cậu ấy vào sân”

    Trận chung kết EURO 2016, Cristiano Ronaldo bị chấn thương sau pha va chạm với Dimitri Payet ngay từ phút thứ 8. CR7 cố gắng gượng đứng trên sân, nhưng tới phút 25, anh buộc phải xin thay người. HLV Fernando Santos tung Quaresma vào. Và Bồ Đào Nha (BĐN) từ đó không có tiền đạo thực thụ nào, cho tới khi HLV Santos thực hiện quyền thay người cuối cùng, đưa Eder vào sân ở phút 79. Rồi phần còn lại là lịch sử... 

    Phút 109, Eder bỗng hoá Superman với sức mạnh vô song, đánh bại Koscielny, rồi sút bóng ngay trước mặt Umtiti, thủ thành Hugo Lloris cố hết sức đổ người nhưng không thể chạm tay vào bóng, trước khi nó đi thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của gần 80.000 CĐV ngồi trên sân Stade de France. 

    Eder, cầu thủ mà trước trận chung kết mới chỉ được chơi vỏn vẹn 13 phút ở EURO 2016, đã ghi bàn duy nhất giúp Bồ Đào Nha đánh bại Pháp để trở thành nhà vô địch châu Âu. Sau này, nhiều người nói rằng việc tung Eder vào sân là quyết định sáng suốt của Santos, hay đó là một quyết định đem lại may mắn cho Bồ Đào Nha. 

    Nhưng mới đây, Quaresma, người cũng có mặt trong trận chung kết năm đó vừa nói lên sự thật: “Ai cũng nói rằng việc Eder được vào sân cuối trận đã mang tới một linh cảm may mắn nào đó cho chúng tôi. Nhưng thực ra đó là điều nhảm nhí. Sự thật là chẳng ai muốn anh ta vào sân lúc đó cả”. Tiết lộ của Quaresma cho thấy số phận trớ trêu của Eder tại ĐTQG. Một tiền đạo quá tầm thường, thậm chí được tới EURO là cho đủ mâm. 

    Trước trận chung kết EURO 2016, chẳng ai biết Eder là ai. Khi bạn gõ tên Eder vào công cụ tìm kiếm trên Google, thì kết quả ưu tiên đầu tiên hiện ra là một Eder da trắng, tóc đen, mặc trên mình chiếc áo màu vàng. Đó là Eder, tiền đạo tài năng một thời của Brazil dự World Cup 1982, cùng với những huyền thoại Zico, Socrates. Sau Eder của Brazil tiếp tục là một Eder khác, cũng da trắng, tóc đen. Đó là Eder của Italia ở EURO 2016, người ghi bàn tuyệt đẹp vào lưới Thụy Điển ở vòng bảng.

    Chàng Eder của BĐN ở đâu? Tiền đạo da màu, cao to, tóc tết dài như thổ dân châu Phi, chỉ xuất hiện ở vị trí thứ 3 trong thứ hạng ưu tiên tìm kiếm cái tên Eder của Google. Nói vậy để thấy, Eder trước trận chung kết EURO 2016 chẳng được mấy ai biết đến, hoàn toàn vô danh. 

    Eder tung cú sút ghi bàn thắng “vàng” đem chức vô địch EURO 2016 về cho Bồ Đào Nha

    Eder cũng chưa bao giờ được đá cho 1 đội bóng lớn nào trong sự nghiệp. Mùa 2015/16, mùa giải trước khi EURO 2016 diễn ra, Eder thậm chí còn phải ngồi dự bị cho Bafetimbi Gomis, một siêu “chân gỗ” khác ở một đội bóng trung bình tại Premier League là Swansea. “Chúng tôi tưởng rằng mua được một sát thủ. Nhưng hóa ra chỉ là tay mơ”, HLV của Swansea khi đó là Garry Monk không giấu được nỗi thất vọng. 

    Nhưng có lẽ Chúa đã chọn Eder. Khi trái bóng không lăn theo quy luật nào thì một khoảnh khắc lóe sáng của Eder là đủ mang về vinh quang cho cả dân tộc, bàn thắng có thể nói là vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển BĐN, điều mà những ngôi sao như Quaresma, Ronaldo, Nani không làm được.

    Không cứu nổi sự nghiệp

    Sau EURO 2016, Eder được cả thế giới biết tới. Nhưng điều này vẫn không giúp anh cứu vãn được sự nghiệp. Mùa 2016/17, Eder vật vờ ở Lille, chỉ ghi được vỏn vẹn 6 bàn/31 trận ở Ligue I và Lille khép lại mùa giải ở vị trí thứ…11. Mùa 2017/18, anh bị đẩy sang Lokomotiv Moscow theo hợp đồng cho mượn. Ở Nga, Eder đã giành 3 danh hiệu là chức VĐQG 2017/18, cúp Quốc gia Nga 2018/19 và mới nhất là Siêu cúp Nga 2019. Tuy nhiên, chẳng thế nói đó là các danh hiệu lớn khi Nga chưa bao giờ là giải đấu được đánh giá cao ở châu Âu. 

    Ở cấp độ ĐTQG, vị thế người hùng EURO 2016 cũng không giúp Eder có được vị trí vững chắc. Anh thậm chí còn không được góp mặt ở Confed Cup 2017, giải đấu mà BĐN về thứ ba và dĩ nhiên là không được triệu tập dự World Cup 2018. Chưa hết, Eder cũng chỉ được chơi thêm vỏn vẹn 6 trận cho BĐN kể từ sau EURO 2016. 

    Rất nhiều cầu thủ trên thế giới mà cả sự nghiệp chỉ được nhắc tới trong một khoảnh khắc. Eder là một người như thế. 

    Bến đỗ tiếp theo của Eder có thể là Thổ Nhĩ Kỳ
    Theo tờ A Bola, CLB Goztepe tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp xúc với đại diện của Eder, để thương thảo về tương lai chân sút đang khoác áo Lokomotiv Moscow. Đáng chú ý, cuộc đàm phán đã thu được những kết quả tương đối khả quan. Trong bối cảnh hợp đồng hiện tại đáo hạn vào cuối mùa giải năm nay, khả năng Eder rời Lokomotiv Moscow gia nhập Goztepe hoàn toàn có thể  xảy ra.

    Cầu thủ già nhất ghi bàn ở chung kết EURO sau 24 năm
    Với pha làm bàn vào lưới ĐT Pháp mang về chức vô địch cho Bồ Đào Nha, Eder đã trở thành cầu thủ già nhất lập công trong một trận chung kết EURO kể từ sau chung kết EURO 1992, khi đã 28 tuổi 6 tháng. Hiện tại, kỷ lục thuộc về Kim Vifort ở EURO 1992. Anh ghi bàn cho Đan Mạch ở trận chung kết khi đã 29 tuổi, 7 tháng.

    1.  Cả sự nghiệp Eder chỉ ghi được 5 bàn cho BĐN và 4 trong đó là được anh thực hiện ở các trận giao hữu. Chỉ có đúng bàn vào lưới Pháp là được Eder thực hiện ở các trận đấu chính thức. 

    XEM THÊM

    Con đường gian nan tới châu Âu của các cầu thủ châu Phi

    Những cặp đôi có thể giết nhau nếu không phải đồng đội

    Những ngôi sao bóng đá có quan hệ họ hàng mà ít người biết

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội