Bóng Đá Plus trên MXH

FIFA phạt một câu chửi nhưng lại bỏ qua bạo lực sân cỏ
V.H • 09:05 ngày 31/03/2017
Trong bóng đá, lăng mạ trọng tài là hành vi đáng lên án. Song những pha phạm lỗi theo kiểu triệt hạ còn đáng ghê tởm hơn. Nếu FIFA treo giò Lionel Messi 4 trận, thì họ cần phải làm nặng tay hơn với nạn bạo lực sân cỏ đang lan tràn. Nhưng hãy xem FIFA hành xử thế nào với những gã đồ tể sân cỏ?
    Nigel De Jong từng gây sốc với cú đá kung-fu thẳng vào ngực Xabi Alonso trong trận chung kết World Cup 2010. Pha phạm lỗi côn đồ đó của tiền vệ ĐT Hà Lan chỉ phải nhận một thẻ vàng của trọng tài, và sau đó cũng không có thêm án phạt nào từ FIFA. 

    Một pha tấn công nguy hiểm khác diễn ra tại World Cup 2014. Trong trận tứ kết với Brazil, hậu vệ Zuniga (Colombia) có pha thúc gối từ đằng sau khiến Neymar dính chấn thương kinh hoàng. Cầu thủ người Brazil bị rạn một đốt xương sống và nói lời chia tay World Cup. FIFA chẳng hề có án phạt nào cho Zuniga, người sau đó phải thuê vệ sĩ trước sự giận dữ từ các CĐV Brazil.

    Chính Messi cũng nhiều lần là nạn nhân của bạo lực sân cỏ. Điển hình như trong trận chung kết Copa America 2015, cầu thủ người Argentina bị hậu vệ Gary Medel (Chile) sút thẳng vào bụng. Pha phạm lỗi thô bạo của Medel chỉ phải nhận một chiếc thẻ vàng, và tất nhiên là sự làm ngơ quen thuộc của FIFA trước các hành động bạo lực trên sân cỏ. 

    Những pha bạo lực nói trên có thể kết liễu sự nghiệp của một cầu thủ. Đặt cạnh đó, hành vi lăng mạ trọng tài của Messi chẳng thấm tháp gì. Nhưng trong khi cầu thủ Argentina nhận án phạt nặng thì những gã “đồ tể” sân cỏ vẫn được FIFA dung túng.

    Fabregas bảo vệ Messi
    Từng chung màu áo Barcelona với Lionel  Messi, tiền vệ Cesc Fabregas (Chelsea) hết mực bảo vệ đồng đội cũ trước biến cố lớn. Cầu thủ 29 tuổi nói trên Sporting News: “Messi vô cùng khiêm tốn. Cách cậu ấy hành xử với đồng đội, bạn bè, vợ con đều rất giản dị. Những ngày này thật không dễ dàng với Messi. Nhưng tôi tin Messi sẽ vượt qua, và án phạt chỉ làm cậu ấy mạnh mẽ lên”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội