Ngay sau khi ghi bàn ở phút 60, cựu cầu thủ M.U bất ngờ tiến lại gần Onuoha và liên tục la hét vào mặt cầu thủ gốc Nigeria từng chơi cho Man City. Dù bị Ibra khiêu khích nhưng Onuoha vẫn ngoảnh mặt làm ngơ và im lặng quay đi. Ấy thế mà Ibra vẫn không buông tha và bám theo để chì chiết.
Sau đó có lẽ ý thức được hành vi bất hợp lý của bản thân, Ibra chủ động gặp Onuoha xin lỗi nhưng thành viên CLB Real Salt Lake lại không chấp nhận: "Đúng, Ibra đã đến xin lỗi tôi sau trận. Ở phút 60, anh ấy bảo sẽ kiếm tôi nói chuyện và sẽ khiến tôi tổn thương.
Đó là gương mặt đại diện cho MLS, như cách anh ta gọi mình, nhưng đây là cách để một cầu thủ chuyên nghiệp thể hiện trên sân cỏ ư? Nếu thế, tôi cũng không quan tâm. Tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi. Cách hành xử của anh ta là không thể chấp nhận được”.
Về phần Ibra, cựu cầu thủ M.U vẫn ngạo nghễ cho hay: "Tôi thích những cuộc đấu tay đôi. Tôi sẽ không cảm thấy có động lực nếu người khác không tấn công mình. Khi tức giận, tôi mới chơi tốt".
Vào phòng thay đồ xin lỗi vì chơi xấu, Ibrahimovic bị đối thủ đuổi cổ |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |