Bóng Đá Plus trên MXH

Giới túc cầu hả hê với quyết định của Sepp Blatter
07:42 ngày 03/06/2015
Sau những sức ép khủng khiếp từ nhiều phía, Sepp Blatter đã chấp nhận từ bỏ cương vị ông gắn bó suốt 17 năm qua. Đó là một tin vui với phần đông người trong cuộc.
    Chủ tịch LĐBĐ Anh (FA) Greg Dyke nói: “Một buổi chiều tốt lành! Với tôi, đây là tin tuyệt diệu cho bóng đá thế giới. Sẽ là một khởi đầu mới. Cách đây 4 ngày, tôi từng nói: Chuyện chưa kết thúc đâu. Nhưng tôi không thể nghĩ là nó kết thúc sớm đến như thế. Sao ông ta không từ chức ngay từ tuần trước cho rồi? Ông ta không còn xứng đáng. Giờ thì ông ấy đi rồi, ăn mừng thôi!”.

    “FIFA cần một cuộc thanh tra từ gốc rễ, chúng ta cần biết tiền của đã được chi tiêu vào đâu. Đó đã là một tổ chức tham nhũng suốt gần 30 năm, và cuối cùng thì chúng ta cũng có cơ hội thay đổi nó. Chỉ có điều, vấn đề là chúng ta có xây dựng lại được FIFA hay không?”.

    Chủ tịch UEFA Michel Platini, một trong những ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế chủ tịch FIFA của Blatter để lại, thì ít xúc động hơn: “Đó là một quyết định khó khăn, một quyết định dũng cảm và hoàn toàn chính xác”.

    Platini (trái) là ứng viên sáng giá thay Blatter

    Hoàng tử Ali của Jordan cũng úp mở khả năng tiếp tục tranh cử, cho dù ông từ chối xác nhận thông tin này: “Tôi luôn sẵn sàng phụng sự bóng đá, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm để sửa chữa lại tổ chức”.

    Thủ quân của CLB Man City, Vincent Kompany cũng không tách rời sự kiện đang “hot” nhất của thế giới bóng đá khi chia sẻ trên Twitter: “Blatter không phải người duy nhất phải chịu trách nhiệm, sẽ còn những người tiếp theo”.

    Cựu trung vệ M.U Rio Ferdinand thì đề cử David Gill, phó chủ tịch FA, thành viên BLĐ “Quỷ đỏ”: “Gill, hãy tiến lên đi”.

    Ferdinand kêu gọi Gill ra tranh cử

    Trong khi đó, bản thân vị quan chức 57 tuổi này cũng thừa nhận ông sẽ cân nhắc tham gia vào Ban chấp hành FIFA: “Tôi mừng vì thông tin ngày hôm nay, bởi đây là một bước tiến lớn đối với FIFA. Như tôi từng nói sau buổi bầu cử cách đây ít ngày, tôi không tán thành cách điều hành của Blatter nên không muốn tham gia vào bộ máy lãnh đạo của ông ấy. Giờ thì tôi sẽ cân nhắc lại”.

    David Ginola, cựu danh thủ từng khoác áo Newcastle và Tottenham, cũng từng là một đối thủ của Blatter cho cương vị chủ tịch FIFA, khẳng định rằng ông sẽ tiếp tục ứng cử: “Ông ta (Blatter) hẳn là đã chịu rất nhiều sức ép dẫn tới quyết định từ chức. Giờ là lúc chúng ta bắt đầu lại với FIFA, với bóng đá, đó là điều quan trọng nhất”.

    Luis Figo, cũng từng cạnh tranh với Blatter cho tới 1 tuần trước buổi bỏ phiếu, chia sẻ trên Facebook: “Một ngày tốt lành cho FIFA và bóng đá. Cuối cùng thì cũng có thể thay đổi. Tôi đã nói rồi, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Giờ thì hãy có trách nhiệm và điềm tĩnh, tìm ra một giải pháp tốt nhất để bắt đầu kỉ nguyên mới với một FIFA trong sạch”. 
    Lý Nam • 07:42 ngày 03/06/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay