Đây là một thất bại có phần đáng trách với U17 Anh bởi trong thời gian thi đấu chính thức, họ đã 2 lần vượt lên dẫn trước đối thủ song không thể bảo toàn tỉ số. Ngay phút thứ 18, tài năng trẻ của Chelsea là Callum Hudson-Odoi đã ghi bàn phá vỡ thế quân bình bằng một nỗ lực cá nhân phi thường.
Tuy nhiên, tới phút 38, U17 Tây Ban Nha đã tìm được bàn gỡ nhờ sự tỏa sáng của Mateu Morey - một hậu vệ trẻ đầy tài năng của Barca. Bước sang hiệp 2, U17 của Tam Sư lại một lần nữa dẫn bàn với tình huống sút xa uy lực của Phil Foden. Tuy nhiên, họ vẫn không thể giữ vững chiến thắng và để U17 Tây Ban Nha gỡ hòa ở phút 86 do công của Nacho Diaz.
U17 Anh đã 2 lần dẫn trước nhưng không thể bảo toàn thắng lợi
Khi phải phân định thắng thua trên chấm phạt đền định mệnh, U17 Anh đã tỏ ra yếu bản lĩnh hơn với 2 lần sút hỏng. Những cầu thủ thực hiện không thành công là Rhian Brewster và Joel Latibeaudiere. Trái lại, U17 Tây Ban Nha sút trúng đích cả 4 quả để giành thắng lợi chung cuộc 4-1, qua đó trở thành nhà vô địch giải U17 châu Âu.
Đây đã là lần thứ 3 đội tuyển trẻ của Tây Ban Nha lên ngôi tại sân chơi này. Trước đó, họ đã từng vô địch vào các năm 2007 và 2008.
Đội hình ra sân
U17 Anh: Bursik, Gibson, McEachran, Guehi, Panzo, Foden (Loader 80), Brewster, Hudson-Odoi (Barlow 76), Sancho (Vokins 80+3), Denny, Latibeaudiere
U17 Tây Ban Nha: Fernandez, Morey, Miranda, Guillamon, Chust, Blanco (Alonso 60), Torres, Moha (Diaz 78), Ruiz, Sergio Gomez, Orellana (Beitia 56)