Bóng Đá Plus trên MXH

HLV thể thao xuất sắc nhất thế giới 2014: Chỉ có thể là Joachim Loew!
11:21 ngày 31/12/2014
Với 100% phiếu bầu ở vị trí thứ nhất, Joachim Loew chính thức đoạt danh hiệu HLV thể thao xuất sắc nhất thế giới 2014 do Tạp chí L’Equipe danh tiếng bình chọn. Dưới đây là cuộc phỏng vấn rất thú vị của L’Equipe Magazine với nhà cầm quân tài ba này.
    “TÔI  LUÔN CÓ NHIỀU Ý TƯỞNG”
    L’Equipe Magazine: Chúc mừng ông, Joachim Loew! Làm thế nào mà ông có thể giành được 2 danh hiệu cao quý này (năm 2010, Loew cũng được vinh danh) trong vòng có 5 năm? 

    Joachim Loew: Làm việc. Trước tiên bạn phải làm việc đã. Sau đó, phải nói rằng tôi thuộc mẫu HLV rất giàu ý tưởng. Và để thực hiện những ý tưởng ấy, đã biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt phải đổ xuống. Tôi có thói quen ghi chép rất cụ thể, chi tiết về đối thủ, đội bóng cũng như lối chơi mà tôi thực sự quan tâm và thấy ĐT Đức có thể học hỏi được ít nhiều. Như trong thời gian diễn ra World Cup 2014, những đội bóng như Chile luôn phát huy được lối chơi sở trường của mình. Đó là một đội bóng chơi đẹp mắt, cá tính và có thể thắng bất cứ đối thủ nào.

    Ông nói ĐT Đức đổ mồ hôi nước mắt để có được thành công hôm nay…?
    Vâng. Chúng tôi phải khổ luyện, đặc biệt trong thời gian chuẩn bị cho World Cup 2014. Tôi phải rèn cho các cầu thủ của mình chịu đựng được sức ép, cao thượng, kỷ luật, tham vọng và biết chấp nhận thất bại. Tất cả các yếu tố ấy sẽ tạo nên sức mạnh tập thể. Bất cứ cầu thủ nào không đáp ứng được những yêu cầu trên có thể khiến toàn đội gặp khó khăn. 


    “CHÚNG TÔI CÓ MỘT ĐỘI BÓNG THỰC SỰ TRONG NĂM 2014”
    ĐT Đức trở thành nhà VĐTG 2014. Mannschaft đã thay đổi những gì để đạt được vinh quang này?

    Đó là một quá trình làm việc bền bỉ và kiên nhẫn trong suốt 10 năm qua. Tất cả bắt đầu năm 2004 với Juergen Klinsmann, người mà tôi được làm việc cùng ngay từ khi bắt đầu công cuộc tái thiết ĐT Đức. Dù làm gì, điều quan trọng nhất vẫn là hệ thống lối chơi. Triết lý của chúng tôi nằm ở đấy. Tiếp đến, chúng tôi trải nghiệm các hành trình, bán kết, rồi chung kết, rồi vô địch. Thất bại cũng lắm, khổ đau cũng nhiều. Nhưng tất cả giúp chúng tôi trưởng thành lên rất nhiều, đặc biệt thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2010.

    Nghĩa là…?

    Tất cả đã giúp chúng tôi trở thành một đội bóng thực sự, một khối thống nhất theo đúng nghĩa. Trong năm 2014, chúng tôi đã sát cánh bên nhau cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Và đỉnh cao chính là chiếc Cúp Vàng thế giới tại Brazil. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của tất cả các thành viên trong LĐBĐ, BHL, cầu thủ… trong suốt 10 năm qua.

    Trở lại một chút với trận bán kết World Cup 2014, khi Đức đã nghiền nát Brazil 5-0 trong hiệp 1, có tin ông đã chỉ đạo các học trò không làm nhục chủ nhà thêm nữa. Sự thực là thế nào?

    Sau giờ nghỉ tôi đã yêu cầu các cầu thủ vẫn phải thi đấu tập trung và kiểm soát tình hình. Tôi không muốn chế giễu bất cứ ai, ngay cả đối thủ của mình. Vì vậy, tôi đã chỉ đạo các học trò thi đấu giảm nhiệt và giữ nguyên tỉ số, tránh đẩy Brazil vào bi kịch tệ hơn nữa.

    Vâng, xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này. 

    Top 5 HLV thể thao xuất sắc nhất thế giới 2014 (thang điểm 30)
    Minh Huy • 11:21 ngày 31/12/2014

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay