Bóng Đá Plus trên MXH

Kashima Antlers, chuyện thần tiên và nguồn cảm hứng Zico
MINH KIỆT • 09:21 ngày 16/12/2016
Kashima Antlers chưa phải là gã khổng lồ của bóng đá châu Á dù họ đã có những bước tiến tuyệt vời ở giải VĐQG Nhật Bản. Nhưng họ đã làm nên một điều thần kỳ khi hạ gục ĐKVĐ Nam Mỹ Atletico Nacional tới 3-0 ở bán kết FIFA Club World Cup. Thành công của Kashima có cảm hứng rất lớn từ Zico, huyền thoại của bóng đá thế giới, người hùng một thời của họ.

    Tinh thần Zico

    Ở cuối chặng đường sự nghiệp hiển hách của mình, Zico quyết định sang Nhật Bản để khoác áo Kashima Antlers. Đấy cũng là lựa chọn của Leonardo, người từng làm Giám đốc thể thao của PSG. Đến bây giờ, ở Kashima người ta vẫn nói về “tinh thần Zico” mà huyền thoại người Brazil đã truyền đến cho đội bóng này trong những năm chập chững. 

    Kashima Antlers là vì dụ cho thấy chỉ cần có triết lý và quyết tâm để theo đuổi triết lý ấy, người ta có thể tiến rất xa và rất nhanh. Nhờ duy trì “tinh thần Zico”, chơi bóng theo kiểu tấn công ngẫu hứng, chú trọng vào kỹ thuật hơn chiến thuật, Kashima Antlers đã trở thành đội bóng hàng đầu của Nhật Bản trong nhiều năm gần đây.

    Trước khi vào FIFA Club World Cup 2016, Mitsuo Ogasawara, một cựu binh đã 37 tuổi của Kashima Antlers, đã tuyên bố là anh cùng đồng đội muốn vào chung kết. “Chúng tôi rất ngóng chờ giải đấu này”, Ogasawara nói. “Bởi vì những đối thủ ở đây đâu dễ tìm thấy ở Nhật Bản. Dù đã gần tứ tuần, Ogasawara vẫn là trụ cột của đội bóng trong hành trình vô địch Nhật Bản lần thứ 8 của đội nhà, một kỷ lục.

    Ogasawara cũng là người dìu dắt các cầu thủ trẻ và các tân binh, để họ luôn đi theo tinh thần mà Zico đã để lại. Anh lên đội 1 của Kashima từ năm 1998. Suốt 18 năm qua, anh có rời đội để sang Messina Peloro, nhưng cũng chỉ 1 năm là quay trở về. Sức sáng tạo và kỹ thuật tuyệt vời của Ogasawara giúp anh từng có 55 lần khoác áo ĐT Nhật Bản, ba trong số đó là ở World Cup 2002 và 2006.


    Và anh chưa bao giờ biết hài lòng, dù đã có 7 lần đứng trên bục vinh quang dành cho nhà vô địch Nhật Bản. Anh từng là học trò của Zico khi ông dẫn dắt ĐT Nhật Bản trong giai đoạn 2002-2006. Khi Zico khoác áo Kashima Antlers, Ogasawara còn là một cầu thủ ở đội trẻ, không rời mắt khỏi thần tượng những ngày diễn ra trận đấu.

    Khi Zico rời J-League vào ăm 1993, ông đã 40 tuổi. Ba năm ở đó là đủ để ông mang đến một sự chuyên nghiệp lẫn một phong cách chưa từng thấy trước đó ở CLB này.

    Hồn Brazil, da Nhật Bản

    “Zico là một thần tượng. Ông ấy dạy tôi cách các cầu thủ chuyên nghiệp chuẩn bị và thi đấu như thế nào”, Ogasawara nói. Ông ấy giành rất nhiều danh hiệu, là một ngôi sao ở World Cup và đã chinh phục ở mọi nơi mình đi qua. Ông ấy đã truyền vào chúng tôi văn hóa chiến thắng và cách thi đấu như một tập thể thật sự. Tôi cho đấy là nền tảng cho những chức vô địch của Kashima sau này”.

    Sau khi Zico ra đi, Kashima tiếp tục đặt niềm tin vào những cầu thủ Brazil. Trong đội hình của Kashima từ thời Zico cho đến hiện tại, tất cả những cầu thủ nước ngoài đều mang quốc tịch Brazil, ngoại trừ hai cầu thủ người Hàn Quốc là Park Joo-hoo và Lee Jung-joo. Trong ban huấn luyện của Kashima có rất nhiều người Brazil. HLV trưởng của họ, Masatada Ishii, là người Nhật Bản. Nhưng ông cũng từng khoác áo Kashima giai đoạn 1992-1997 nên rất hiểu “tinh thần Zico”.

    VIDEO: Kashima Antlers 2-1 Auckland City

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.


    Trong nhiều HLV Brazil từng làm việc cho Kashima có Toninho Cerezo, cũng là người Brazil và cũng chơi ở vị trí tiền vệ khi còn thi đấu như Zico. Ogasawara chia sẻ: “Tonhinho dạy tôi cách dùng đầu nhiều hơn, để thi đấu một cách khôn ngoan hơn”.

    Có một điều gì đó rất tương đồng giữa họ. Năm 1992, Toninho Cerezo cùng Sao Paulo dự Cúp Liên lục địa, ở đúng cái tuổi 37 như Ogasawara bây giờ. Tuổi tác đều không làm giảm nhiệt huyết ở hai cầu thủ cách nhau cả một thế hệ này. Ogasawara nói: “Tôi không quan tâm đấy là một trận ở giải vô địch Nhật Bản, Champions League châu Á hay FIFA Club World Cup. Bởi mục tiêu của chúng tôi luôn là chiến thắng”.

    Chủ tịch AFC chúc mừng Kashima Antlers
    Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, Chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC) đã gửi điện chúc mừng đến Kashima Antlers sau khi đại diện Nhật Bản lập kỳ tích là đội bóng châu Á đầu tiên lọt vào trận chung kết FIFA Club World Cup. “Màn trình diễn ấn tượng của Kashima Antlers tại FIFA Club World Cup 2016 đương nhiên khiến cả châu Á tự hào”, bức điện của chủ tịch AFC có đoạn, “Thay mặt gia đình bóng đá châu Á, tôi xin chúc Kashima Antlers sẽ thi đấu hay hơn nữa trong trận chung kết”.

    0 - Dù là gã khổng lồ của bóng đá Nhật Bản như Kashima Antlers lại chưa từng đăng quang ở Afc Champions League. Từ khi giải đấu hàng đầu châu lục này chuyển sang thể thức mới, đã có hai nhà vô địch mang quốc tịch Nhật Bản là Urawa Red Diamonds (năm 2007) và Gamba Osaka (2008).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội