Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả Inter Miami 3-1 Nasville (5-3): Sống nhờ Messi và Suarez

09:29 ngày 14/03/2024
Thêm một lần nữa bộ đôi Lionel Messi và Luis Suarez cùng nhau tỏa sáng ở trận Inter Miami vs Nasville. Chiến thắng 3-1 ở lượt về giúp Inter Miami giành quyền vào tứ kết CONCACAF Champions Cup với tổng tỷ số thắng 5-3.

Bàn thắng Inter Miami vs Nasville

Inter Miami: Suarez (8'), Messi (23'), Taylor (63')
Nasville: Surridge (90'+3)

Ở trận lượt đi, Inter Miami đã cầm hòa Nasville trên sân đối thủ với tỷ số 2-2. Và tới trận lượt về được thi đấu trên sân nhà, họ đã có một chiến thắng tưng bừng để vượt qua đối thủ.

HLV Tata Martino tỏ ra khá thận trọng khi tung ra sân đội hình 5-3-2 thiên về phòng thủ. Họ chỉ để Messi và Suarez tự do tác chiến trên hàng công và bộ đôi này đã không phụ sự kỳ vọng.

Ngay phút thứ 8, Inter Miami đã có bàn mở tỷ số. Messi thực hiện đường chọc khe hoàn hảo để Suarez băng xuống đối mặt với thủ môn Willis bên phía Nasville. Tiền đạo người Uruguay chích mũi giày đẳng cấp để đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Đến phút 23, đích thân Messi ghi bàn. La Pulga có pha đột phá bất thành, nhưng Gomez sau đó lao tới tiếp ứng, đột phá vào vòng cấm và nhả lại để siêu sao người Argentina dứt điểm chéo góc nhân đôi cách biệt.

Nashville chơi khá bế tắc và đến phút 41 họ suýt bị thủng lưới bàn thứ 3, nhưng cú sút xa của Gomez không đủ hiểm để thắng được Willis. Đội khách cũng có một tình huống suýt ghi bàn khi cú bắt vô lê của Lovitz đập góc chữ A khung thành của Miami.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. Ngay đầu hiệp 2, Messi được rút ra nghỉ, nhưng người vào thay anh là Robert Taylor cũng để lại dấu ấn khi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Inter Miami.

Sau khi dẫn trước đối thủ tới 3 bàn, HLV Tata Martino tiếp tục rút Suarez ra ngoài nhằm giữ thể lực cho anh. Không còn cả Messi và Suarez, Inter Miami thiếu sắc bén trong những đợt tấn công và không thể tìm thấy mành lưới đối thủ thêm một lần nào nữa.

Trong khi đó, những nỗ lực của Nashville chỉ giúp họ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ở phút 90'+3 do công của Surridge Sam.

Kết quả cuối cùng của trận đấu này là 3-1 nghiêng về phía Inter Miami. Họ vượt qua Nashville với tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt trận, qua đó giành tấm vé vào tứ kết CONCACAF Champions Cup.

Đội hình thi đấu Inter Miami vs Nasville

Inter Miami: Callender, Gressel, Aviles, Kryvtsov (Allen 77'), Freire, Alba, Redondo, Busquets, Diego Gomez (David Ruiz 86'), Messi (Taylor 50'), Suarez (Campana 86')
Nashville: Willis, Moore, MacNaughton, Washington (Anunga 46'), Lovitz, Godoy (Gaines 68'), Davis (Surridge 68'), Muyl (Yearwood 46'), Mukhtar, Shaffelburg (Bauer 75'), Boyd

Trung Nghĩa • 09:29 ngày 14/03/2024

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
  • Bố của Lan Anh 09:42 ngày 14/03/2024

    Cứ lần nào chị 7 gò vấp nổ là y như rằng chị bị xịt, còn Messi liên tục tỏa sáng.

  • One Force 09:57 ngày 14/03/2024

    Điều mà M10 không như thím vạ là cần pen để hú hét và không cần lên mạng triết ný hoặc hăm dọa đối thủ trong họp báo, phỏng vấn.

  • Đoàn Văn Hậu 10:28 ngày 14/03/2024

    Ăn 2-0 chưa chắc thắng đâu nhưng Messi vẫn ra nghỉ bởi dẫu có bị loại cũng chả có gì quan trọng, tầm này còn phải chứng minh như Bảy chọ sao?!! Mục đích của Messi là Copa America, còn mục đích của Bảy chọ là miệt mài kiếm Pen trong mọi giây mọi phút để củng cố cái thống kê loè bịp tổng số bàn thắng ghi đc, sợ mình dừng lại Messi sẽ vượt qua thì chả còn gì để loè bịp nữa

  • nosuki karuha 11:17 ngày 14/03/2024

    từ lúc si sang Mỹ chưađược một quả pen nào hết Messi thiếu ý chí quá nhìn anh 7 kìa 39 tuổi vẫn miệt mài vấp cỏ hôi pen để năng cao thành tích

  • Phan Truong 09:52 ngày 14/03/2024

    Đẳng cấp là mãi mãi!

  • Lee Guang Min 10:01 ngày 14/03/2024

    Xem trận này hơi buồn vì Mianmi không tấn công mấy, đá quá trậm. Tuy nhiên những lần chạm bóng của Si và Busquets vẫn là điểm nhấn đáng xem của trận đấu.

  • Fan MU 11:31 ngày 14/03/2024

    Nhìn Messi thi đấu sướng gợn người,có chúc gì đó khác biệt với tất cả phần còn lại, đó là có bóng bất cứ vị trí nào,lúc nào Messi cũng nhìn thấy một đồng đội rất trống trải,ngay lập tức có hai pha tạt bóng mà chúng ta không biết Messi chuyền cho ai,nhưng quả bóng không đi sai dù chỉ 1mm,tiếc là Gomess kết thúc quá tệ ở hiệp một,hiệp hai mình không được xem vì công việc,Messi là thế,cần thì sẽ ghi bàn,và cố gắng làm tốt nhất cho đồng đội ghi bàn, chứ không như ai kia bất tất cả phải phục vụ.kkkkk

  • Si tạ 12:02 ngày 14/03/2024

    Mừng cho si tạ bám và lũ già Miami vào vòng trong nhé , giải đi bộ mỹ tho quả là hợp với si tạ

    • Si cưỡi lạc đà 12:38 ngày 14/03/2024

      Giải nào em Si tao cũng hay kể cả World Cup không giống như con lạc đà nhà mi đâu! Ăn mâm xôi ngậm mồm hả? Tím mỏ chưa?

    • One Force 14:14 ngày 14/03/2024

      Càng kích càng thể hiện sự kém cỏi, đúng là chủ nào tớ nấy.

    • Cay quá ricon. 17:02 ngày 14/03/2024

      Người ta đá bóng bằng cái đầu nó khác với cái thứ tài năng ko có tư duy kém phải dùng sức chạy như trâu húc mã đã vậy thành tích ko bằng Si và đám con hoang thiếu iốt suốt ngày kêu gào trong tuyệt vọng. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

    • One Force 18:24 ngày 14/03/2024

      Còn hơn giải 70 mà thua nhục.

Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay