Mặc dù có một mùa giải không thực sự thành công, khi chỉ có chức vô địch La Liga cũng như danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu, song Messi đã vượt mặt 2 đối thủ Virgil van Dijk và Cristiano Ronaldo để nhận giải thưởng The Best trong buổi lễ vinh danh được tổ chức tại Nhà hát Opera La Scala ở Milan (Italia).
Trong sự kiện này Ronaldo đã vắng mặt, trong khi Messi đưa cả bầu đoàn thê tử của mình gồm cô vợ Antonella Roccuzzo và hai cậu con trai Mateo và Thiago cùng tham dự. Tuy nhiên cậu út nhà Messi là Ciro lại không có mặt cùng gia đình.
Siêu sao người Argentina sau khi lần đầu nhận giải The Best đã không đề cập quá nhiều vào chuyên môn mà hầu hết chỉ nhắc tới gia đình và các con trai của mình mà theo mô tả của Messi thì chúng cũng là những cậu nhóc rất yêu bóng đá.
"Có họ (gia đình) ở đây để tận hưởng niềm vui này là điều vô cùng quý giá. Đối với tôi, giải thưởng cá nhân là điều thứ yếu và tập thể mới là ưu tiên hàng đầu", Messi chia sẻ.
"Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi. Tôi có vợ và các con ở đây và đây là lần đầu tiên họ tới tham dự", siêu sao người Argentina nói thêm.