Bóng Đá Plus trên MXH

Messi vs Ronaldo: Ai mới là GOAT, hay chẳng ai cả?

Trivela Chuyên gia vỉa má
04 phút trước
Gần hai thập kỷ, bóng đá thế giới không chỉ xoay quanh các danh hiệu, mà còn quay cuồng trong cuộc tranh cãi: Ai mới là vĩ đại nhất? Lionel Messi - "thiên tài được Thượng đế ban tặng", hay Cristiano Ronaldo - "siêu nhân tự tạo bằng khổ luyện"? 

Một người khiến bóng lăn theo nhịp trái tim, một người bắt nó khuất phục bằng ý chí thép. Cả hai đã thống trị thế giới, nhưng chỉ có một người có thể là GOAT – nếu điều đó tồn tại.

Messi: Nghệ sĩ sân cỏ hay đứa con cưng của số phận?

8 Quả bóng Vàng, World Cup, 4 Champions League, Messi đã gặt hái tất cả. Anh là cầu thủ mà mọi HLV mơ có trong đội hình, là người biến sân cỏ thành sàn diễn ballet của riêng mình. 

Nhưng có bao giờ ai đó tự hỏi: Messi sẽ ra sao nếu không có Barca, nơi xây dựng cả đội bóng xoay quanh anh? Nếu bên cạnh anh không phải là những Xavi, Iniesta, Busquets thuở đỉnh cao? 

Và chức vô địch World Cup 2022 - khoảnh khắc để đời - liệu có đến nếu Argentina không sống bằng những khoảnh khắc mờ ảo của VAR, những loạt penalty "vừa đủ"? Messi giỏi, nhưng giỏi tới mức nào nếu không có những điều kiện lý tưởng?

Ronaldo: Cỗ máy bàn thắng hay kẻ đi tìm sự thừa nhận?

CR7 không được trời phú cho đôi chân nghệ sĩ, nhưng đổi lại là cơ thể được tôi luyện như thép. 5 Quả bóng Vàng, 5 Champions League, vô địch EURO, anh đi đến đâu, danh hiệu theo đó. Không có Barca mộng mơ, chỉ có MU khốc liệt, Real đầy cạnh tranh, Juventus già cỗi, và giờ là Al Nassr "kỳ lạ". Ở đâu, Ronaldo cũng ghi bàn, cũng trở thành tâm điểm.

Nhưng chính cái tôi quá lớn khiến anh trở nên... cô độc. Đồng đội phục vụ, đội bóng xây dựng quanh anh, nhưng liệu Ronaldo có chịu lùi lại cho tập thể? Có phải CR7 giỏi hơn Messi, hay chỉ chăm chỉ hơn? Và nếu không có cuộc đua với Messi, liệu Ronaldo có từng vươn tới tầm đó, hay chỉ là một tiền đạo giỏi trong hàng trăm người khác?

GOAT: Một danh xưng cho ai, hay không dành cho ai cả?

Nếu tính danh hiệu, Messi hơn. Nếu nói về sự bền bỉ, Ronaldo không có đối thủ. Nhưng GOAT đâu chỉ là con số. Đó là cảm xúc, là sự nể phục, là thứ mà fan đối phương phải cúi đầu, dù không muốn.

Messi, nghệ sĩ phiêu lưu giữa sân cỏ, hay người chỉ biết tỏa sáng khi cả đội gồng gánh?

Ronaldo, chiến binh không biết mệt, hay kẻ luôn cần ánh đèn chiếu vào mình?

GOAT là ai? Người giỏi nhất, hay kẻ làm người ta nhớ nhất?

Messi và Ronaldo không giống nhau. Một người là định nghĩa của "thiên tài", người kia là minh chứng cho "ý chí". Messi khiến bóng đá đẹp lên, Ronaldo làm nó dữ dội hơn. Và chính sự tồn tại song song của họ mới tạo ra thứ gọi là "huyền thoại đối đầu".

Có thể, không ai trong họ là GOAT. Hoặc cũng có thể, chính sự tranh cãi này mới khiến họ lớn hơn tất cả. Khi một người ngự trị trong tim fan bóng đá đẹp, và người kia là thần tượng của kẻ khát khao chiến thắng bằng mọi giá – thì ai dám đứng ra phán xét?

GOAT là ai? Có lẽ chẳng cần biết.

Messi, được sinh ra để đá bóng, hay chỉ giỏi khi có cả đội phục vụ?

Ronaldo, tự làm nên huyền thoại, hay chỉ là "vua phòng gym" cần danh hiệu để sống?

Người ta nói "Messi là Chúa", "Ronaldo là Vua", nhưng bóng đá không chỉ có một ngai vàng.

Có khi, GOAT chẳng phải là ai cả - chỉ là cuộc chiến vô tận giữa hai thế giới không thể hòa hợp.

Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ rằng ai mới là GOAT thực sự?

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay