Bóng Đá Plus trên MXH

Modric và Mamic, từ... tòa án tới trận chung kết
Minh Lâm • 13:32 ngày 22/12/2018
Đêm nay, Real Madrid sẽ chạm trán Al Ain trong trận chung kết FIFA Club World Cup 2018, và đó sẽ là màn tái ngộ giữa HLV Zoran Mamic của đội chủ nhà và tiền vệ Luka Modric bên phía đội bóng Tây Ban Nha.
    Bộ đôi này từng là đồng đội, khi Mamic chia tay CLB Eintracht Trier (Đức) để hồi hương khoác áo Dinamo Zagreb năm 2005. Họ đã có 2 năm sát cánh, cùng nhau giành 4 danh hiệu trước khi Mamic giải nghệ năm 2007 để trở thành GĐTT.

    Trên cương vị mới, cựu trung vệ này chính là người đàm phán vụ chuyển nhượng đưa Modric tới Tottenham năm 2008. Và thương vụ này cũng chính là nguồn cơn của những rắc rối về sau. Cùng với ông anh trai Zdravko, GĐĐH của Dinamo Zagreb từ 2003-2016, Mamic bị tòa án Croatia truy tố vì biển thủ công quỹ, làm giá cầu thủ và trốn thuế. Trong đó, vụ Modric chuyển sang Tottenham là trọng điểm, khi tiền vệ này phải cắt phần lớn số tiền nhận được cho anh em Mamic, những người đóng vai trò môi giới.

    Ban đầu, Modric chấp nhận ra tòa làm chứng vụ việc, nhưng sau đó phản cung và bị kết tội khai man. Zoran Mamic thì bị kết án 4 năm 11 tháng tù vắng mặt, trong khi Zdravko Mamic nhận án 6 năm rưỡi vắng mặt. Tất nhiên, cả hai đều khẳng định mình trong sạch, nhưng vẫn cương quyết không trở lại Croatia. Và giờ, ông em nhà Mamic chuẩn bị tái ngộ người đồng đội cũ, và cũng là nhân chứng trong vụ kiện của chính mình.

    Sẽ chẳng có tòa án nào xét xử họ tại UAE cả, ở đó chỉ có bóng đá. Mà lần này, rõ ràng cửa thắng của Modric là lớn hơn nhiều. Không chỉ vì sự chênh lệch quá lớn giữa 2 đội, mà còn vì thứ “tinh thần quyết thắng” luôn hừng hực nơi tiền vệ 33 tuổi, như nhận xét của chính Mamic trên trang Sport360 trước thềm trận đấu đêm nay.

    Mamic tán dương Modric
    HLV Mamic của Al Ain đã không tiếc lời tán dương Modric: “Nhìn lại lịch sử, bóng đá Croatia có rất nhiều cầu thủ lớn. Nhưng không ai thành công như Modric”. Mamic thậm chí còn cho rằng trong 50 năm nữa, chưa chắc Croatia có thể sản sinh ra một tài năng đặc biệt như Modric.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội