Bóng Đá Plus trên MXH

Năm 2014 nhìn từ các giải đấu cấp CLB: Bayern, mãnh hổ nan địch quần hồ
Minh Nguyên • 09:45 ngày 01/01/2014
Năm 2013, Bayern Munich trở thành nhà vô địch châu Âu và thế giới một cách đầy thuyết phục. Nhưng như người ta vẫn nói, giành được thành công đã khó mà duy trì nó còn khó hơn. Sang năm mới 2014, liệu Bayern có thể duy trì mạch thăng hoa của mình?
    “CÓ QUÁ NHIỀU CÁCH ĐỂ… THUA”
    Đó là thừa nhận của HLV Pep Guardiola, khi ông trả lời tờ Guardian sau lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League. Theo Guardiola, Champions League có rất nhiều đội bóng mạnh đủ sức tiến xa, thậm chí một đội trung bình khá nhưng trong một ngày may mắn và đỉnh cao phong độ vẫn có thể quật ngã bất kỳ “gã khổng lồ” nào. 

    Bayern  của Pep sẽ đối diện thử thách đầu tiên ở vòng 1/8 là Arsenal , CLB từng thắng Bayern 2-0 trên sân đối phương ở Champions League mùa trước sau khi thua 1-3 trên sân nhà. Tổng tỷ số sau hai lượt trận là 3-3 nhưng Arsenal vẫn cay đắng rời cuộc chơi bởi luật bàn thắng sân khách Kết quả này cho thấy Arsenal dù bị đánh giá thấp hơn Bayern khá nhiều, song Guardiola không thể không cẩn trọng.

    HLV của Bayern phân tích: “Một đội bóng cũng giống một võ sĩ võ tự do, anh ta có thể thua đối thủ dưới cơ vì một cú đá, giật cùi chỏ, vật, karatedo, taekwondo, judo… Trong bóng đá, chỉ cần một pha bóng lộn xộn, một cú đánh đầu, một khoảnh khắc xuất thần, đốt lưới nhà hoặc một sai lầm của trọng tài cũng đủ tạo ra bước ngoặt của trận đấu, thậm chí cả một giải đấu. Dù bạn có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, lực lượng trội hơn đối phương đến đâu nhưng vẫn có 1.001 cách thua, thậm chí rất tức tưởi”.


    XA LUÂN CHIẾN  
    Nếu vượt qua Arsenal ở vòng 1/8, phía trước Bayern còn rất nhiều đối thủ mạnh ở tứ kết, bán kết, chung kết. Thi đấu theo thể thức loại trực tiếp nên mức độ rủi ro càng cao. Hết đội này sẽ đến đội khác quyết hạ nhà quán quân. Trong tư cách đội đương kim vô địch châu Âu, Bayern sẽ là tâm điểm của cả vũ trụ, bất kỳ đội bóng nào cũng muốn đánh bại CLB của Guardiola. Hùm xám dù có tiến bộ, dù có thêm Pep và Mario Goetze, nhưng có chắc CLB xứ Bavaria có thể thắng khi gặp Barca, Real Madrid, Atletico Madrid, Man City, M.U, Chelsea, Milan? Ta tiến, nhưng người cũng tiến, chưa biết ai tiến dài hơn, chưa kể còn rất nhiều yếu tố có thể tác động đến kết quả chung cuộc một cuộc so tài chỉ gồm hai trận lượt đi - về. 

    Vì thế, dù Bayern vẫn là ứng viên sáng giá tại Champions League, nhưng nên nhớ các đại diện hùng mạnh của La Liga  và Premier League  đang khát khao đòi lại những gì đã mất ở mùa trước. Đừng quên cái dớp nhà vô địch Champions League chưa bao giờ bảo vệ được danh hiệu vô địch giải này! Mùa trước, Barca là ứng viên sáng giá nhất song đã bị Bayern đè bẹp ở bán kết với tổng tỷ số 7-0! Còn nữa, khi Guardiola dẫn dắt Barca, đội bóng của ông được ví von là “vô đối” nhưng đã 2 lần không thể bảo vệ danh hiệu vô địch ở mùa tiếp theo, sau khi đăng quang ở các năm 2009 và 2011.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội