Bóng Đá Plus trên MXH

Những ngôi sao gây thất vọng nhất năm 2013
Chiêu Văn • 18:59 ngày 21/01/2014
Cristiano Ronaldo đã giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất của năm, Quả bóng vàng 2013, vượt qua Leo Messi và Franck Ribery sau những màn trình diễn ấn tượng. Nhưng ở chiều bên kia, không ít tên tuổi lớn đã trải qua một năm cực kỳ thất vọng.
    HLV
    Chỉ có một người đáng đề cập ở đây. Max Allegri đã biến AC Milan hùng mạnh thành một đội bóng hết sức tầm thường, ở đâu đó trong hạng 11 và 13 tại Serie A. Với việc vừa bị sa thải, Allegri sẽ phải nỗ lực rất nhiều để lấy lại uy tín của ông.

    Iker Casillas
    Thủ thành của Real Madrid Iker Casillas có thể vẫn được coi là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới, nhưng đã lâu rồi anh không được ra sân thường xuyên. Casillas chỉ được bắt 3 trận ở La Liga năm 2013 và phải hài lòng với các trận đấu cúp cũng như Champions League, đồng nghĩa đối mặt với nguy cơ lớn mất vị trí bắt chính ở ĐT TBN tại World Cup mùa hè này. Giờ đã 32 tuổi, năm vừa qua chắc chắn là năm tệ nhất trong sự nghiệp của anh.

    Alexandre Pato



    Tiền đạo người Brazil Alexandre Pato đã trở lại quê nhà sau khi không gây được ấn tượng ở AC Milan, nhưng anh cũng không chơi khá hơn ở Corinthians. Pato ghi 10 bàn tại Brasileirao Serie A nhưng còn xa mới tìm lại được hình ảnh cũ, với ngày càng nhiều chấn thương và bị thất sủng ở ĐTQG. Pato đã được liên hệ với việc trở lại thi đấu ở châu Âu và châu Á.

    Glen Johnson

    Dù được đá chính ở CLB và ĐTQG, năm 2013 vẫn là đáng thất vọng với Glen Johnson. Đã rất lâu rồi anh không chơi ổn định và không còn thể hiện được khả năng hỗ trợ tấn công như trong quá khứ. Vì những vấn đề về hợp đồng, thiếu một người cạnh tranh đúng nghĩa và cả các chấn thương, Johnson có lẽ là người duy nhất sa sút trong một Liverpool đã tiến bộ rất nhiều.

    Riccardo Montolivo
    Do phong độ nghèo nàn của Milan dưới thời Allegri, không có gì ngạc nhiên khi nhiều cầu thủ của họ cũng chơi kém cỏi. Montolivo là một nỗi thất vọng lớn, khi không thể cầm trịch thế trận và thể hiện những phẩm chất vẫn được chờ đợi ở anh. Tiền vệ này cũng chơi tệ ở những trận cầu lớn, càng khiến Milan thêm khó khăn.

    Fernando Llorente



    Llorente có thể đang trên đường trở lại là chính mình, nhưng 11/12 tháng của anh trong năm 2013 là đầy thất vọng. Sau khi công bố quyết định rời Athletic Bilbao, anh bị loại ra khỏi đội hình và sau khi gia nhập Juventus, Llorente cũng mất thêm một thời gian mới hòa nhập được. Từ đầu năm cho tới cuối tháng 10, anh chỉ có 2 trận ra sân trọn vẹn 90 phút ở các giải vô địch quốc gia, mỗi trận cho một CLB, và đó là 2 trận thua. Tuy nhiên, Llorente sẽ có một năm 2014 đáng chờ đợi và hy vọng.

    Rio Ferdinand
    Nửa mùa giải nghèo nàn của M.U chứng kiến nhiều sự sa sút của các cá nhân, với trung vệ Rio Ferdinand là một trong những người chơi tệ nhất. Tuổi tác của Ferdinand ngày càng tăng và khả năng ra quyết định cũng như đọc trận đấu của anh ngày càng giảm. M.U chắc chắn cần một trung vệ khác để thay thế anh.

    Thomas Vermaelen
    Từ chỗ là một trong những hậu vệ giỏi nhất của Premier League và là đội trưởng của Arsenal, Vermaelen đã sa sút quá nhanh. Anh hiếm khi ra sân trong năm 2013, chơi hơn chục trận, phong độ kém cỏi, dính chấn thương và không thể có suất trong đội hình xuất phát. Arsenal giờ đã có một hàng thủ ổn định và Vermaelen có lẽ còn lâu mới tìm lại vị trí của anh trong năm 2014.

    Antonio Nocerino



    Từng là tuyển thủ Italia cách đây chưa lâu, sự nghiệp của Nocerino ở CLB giờ trong tình trạng đáng báo động. Đạt phong độ cao nhất cách đây vài mùa khi anh ghi bàn thường xuyên cho Milan từ hàng tiền vệ, Nocerino chỉ đá trọn 90 phút 4 lần từ tháng 1 tới tháng 5 và mùa này thậm chí còn tệ hơn thế.

    Leandro Damiao
    Từng là ngôi sao lớn của bóng đá Brazil với triển vọng chuyển sang một CLB hùng mạnh tại châu Âu, Damiao hiện 24 tuổi và vẫn ở Brazil, dù anh sẽ hy vọng cải thiện được tình hình năm nay sau khi chuyển sang Santos. Damiao chỉ ghi được 4 bàn ở Serie A Brazil trong năm 2013, đánh mất sự tự tin và cả các phẩm chất kỹ thuật. Santos sẽ hy vọng Damiao tìm lại phong độ tốt nhất sau khi họ đã bỏ ra 11,5 triệu bảng cho tiền đạo này.

    Stephane El Shaarawy
    Cái tên cuối cùng trong danh sách này cũng là người của AC Milan: Stephane El Shaarawy. Phong độ sa sút vào đầu năm khiến anh không còn ghi bàn đều đặn như trước. Anh dính một chấn thương và không thể trở lại với phong độ tốt nhất. El Shaarawy chỉ ghi được 2 bàn trong năm 2013. Một chấn thương nữa đã khiến anh phải ngồi ngoài trong hầu hết mùa giải 2013/14.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội