“Trận chiến Santiago”
“Trận chiến Santiago” là cách người ta nói về trận đấu giữa chủ nhà Chile và đối thủ Italia tại vòng bảng kỳ World Cup 1962. Quá nhiều nắm đấm được tung ra trong trận chiến diễn ra tại thủ đô Santiago của Chile này. Đến mức cảnh sát phải can thiệp tới 4 lần.
Bình luận viên nổi tiếng của đài BBC, David Coleman bình luận: “Đây là trận đấu điên rồ nhất, kinh tởm nhất và đáng hổ thẹn nhất trong lịch sử bóng đá. Đây là lần đầu tiên Chile và Italia đối đầu nhau trên sân cỏ và hi vọng đó sẽ là lần cuối cùng hai đội đụng độ nhau”.
Oan gia ngõ hẹp, Chile và Italia tái ngộ nhau ngay vòng bảng của kỳ World Cup kế tiếp tại Anh vào năm 1966. Rất may là lần này, hai bên không còn thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với nhau nữa.
Maradona trả đũa Bilbao
Mùa giải 1983/84, cứ hễ Barcelona gặp Bilbao là Diego Maradona bị các cầu thủ Bilbao thi nhau đốn hạ như thể “họ muốn chấm dứt sự nghiệp cầu thủ của Maradona ngay lập tức”. Lời bình luận của rất nhiều BLV thời bấy giờ ấy quả không quá chút nào. Có lần Maradona bị “đồ tể” Andoni Goikoetxea của Bilbao “chém” cho phải nghỉ thi đấu tới 3 tháng.
Số phận trớ trêu để Barca gặp lại Bilbao ở trận chung kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha vào cuối mùa. Maradona lại bị triệt hạ suốt từ đầu trận tới cuối trận. Đã thế cuối trận, cầu thủ Miguel Sola của Bilbao còn giễu nhại Maradona. Giọt nước tràn ly, Maradona húc đầu Sola, thúc cùi chỏ vào mặt một cầu thủ khác của Bilbao rồi lên gối vào đầu một cầu thủ Bilbao nữa khiến đối thủ này bất tỉnh. Màn trả đũa liên hoàn của Maradona dẫn tới cuộc đánh lộn tập thể giữa cầu thủ hai đội sau đó. Sau vụ hỗn chiến trên sân Bernabeu ấy, Maradona rời bỏ Barca và bóng đá Tây Ban Nha để sang Italia đầu quân cho Napoli.
Phút bốc hỏa của Navarro
Trận lượt về vòng 1/8 Champions League mùa giải 2006/07, hậu vệ Carlos Marchena của Valencia va chạm với Nicolas Burdisso của Inter. Trung vệ dự bị David Navarro của Valencia lao vào đấm vỡ mũi Burdisso. Nhóm cầu thủ Inter gồm Ivan Cordoba, Julio Cruz và Maicon đuổi theo Navarro hòng trả đũa. May cho Navarro là anh kịp chạy vào đường hầm sân Mestalla và cố thủ trong phòng thay đồ của Valencia.
Thủ thành Francesco Toldo của Inter cố vào bằng được phòng thay đồ của Valencia để nói chuyện phải quấy với Navarro. Esteban Cambiasso và Luis Figo vì cũng muốn vào phòng thay đồ Valencia để “hỏi tội” Navarro mà to tiếng với cả nhân viên an ninh.
May là vụ việc không bị bùng thêm lửa. Nhưng vì một phút bốc hỏa ấy, Navarro đã phải nhận án treo giò 6 tháng từ UEFA.
Thầy trò Rossi - Ljajic tẩn nhau
Đâu chỉ cầu thủ với cầu thủ mới đánh nhau. HLV với cầu thủ cũng tẩn nhau. Mà lại là thầy trò cùng đội mới bi hài.
Chuyện hi hữu xảy ra vào ngày 2/5/2012 trong trận Fiorentina tiếp Novara. Phút 32, trong tình thế Fio bất ngờ bị đối thủ xếp thứ 19 trên BXH Serie A dẫn 2 bàn, HLV Delio Rossi rút tiền đạo Adem Ljajic ra ngoài. Ljajic khi ra khỏi sân liền vỗ tay mỉa mai đồng thời giơ ngón tay khiêu khích Rossi. Ông thầy nóng tính người Italia lao lại túm cổ Ljajic đòi tẩn cho cậu học trò hỗn xược một trận lên bờ xuống ruộng. Khổ cái khu vực kỹ thuật trên sân của Fio lại lõm sâu xuống so với mặt sân nên Rossi càng dễ đổ cả người vào Ljajic.
Vì vụ thầy trò tẩn nhau này mà Rossi không những bị Fio sa thải. Ông còn bị LĐBĐ Italia treo ghế huấn luyện trong 3 tháng.
Mourinho “móc mắt” Vilanova
Trận lượt về bán kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha mùa 2011/12 trên sân Nou Camp, các cầu thủ của hai đại kình địch Barca và Real lao vào ăn thua đủ với nhau. Marcelo, Mesut Oezil và David Villa bị truất quyền thi đấu vì vụ va chạm này.
Song trận chiến giữa cầu thủ đôi bên vẫn không gây tranh cãi và tai tiếng bằng hành động của HLV Jose Mourinho. Người đặc biệt đã đưa ngón tay “móc mắt” Tito Vilanova (vị HLV quá cố hồi ấy còn đang làm trợ lý cho HLV Pep Guardiola).
Gà nhà đá nhau
Không chỉ cầu thủ hai bên đối địch ẩu đả, các đồng đội trong cùng một đội thỉnh thoảng cũng thích dùng tay chân nói chuyện với nhau trên sân. Kinh điển có thể kể đến những vụ gà nhà đá nhau như David Batty đòi ăn thua đủ với Graeme Le Saux trong trận Blackburn Rovers gặp Spartak Moscow ở Champions League 1995/96 hay vụ Lee Bowyer và Kieron Dyer tẩn nhau trong trận Newcastle thua Aston Villa vào năm 2005.
Giao hữu cũng hỗn chiến
Thi đấu chính thức căng thẳng đánh nhau đã đành. ĐT Jamaica trong trận giao hữu với CLB Toros Neza của Mexico hồi 1997 mà hai bên cũng đánh nhau như thể hai đội quân chiến nhau trong phim. Đoạn clip ghi lại cảnh hỗn chiến giữa đôi bên kèm những cảnh quay chậm và “zoom cận” (vẫn còn trên YouTube) dài tới… 7 phút thì đủ biết kinh hoàng thế nào.
XEM THÊM
Amber May: Nữ MC kiêm người mẫu tốn 'núi tiền' để nâng cấp bầu ngực