Bóng Đá Plus trên MXH

Pele: 'Tôi muốn làm đồng đội của... Messi'
HỒ PHƯƠNG (tổng hợp) • 10:37 ngày 30/05/2015
Hôm qua, tại Kuala Lumpur (Malaysia) đã diễn ra sự kiện mang tên “The great stay thirsty” với hai đại sứ chương trình là Vua bóng đá Pele và Oscar - tiền vệ đang khoác áo Chelsea. Tham dự sự kiện này, phóng viên báo Bóng đá đã ghi nhận những câu trả lời rất thú vị từ Pele và có được cái nhìn sâu hơn về người mà thế giới vẫn xưng tụng là “O Rei”.
    - PV: Ai là người truyền cảm hứng để ông đến với bóng đá?
    - Pele: Đó là cha tôi, người vẫn nói bóng đá là món quà của Chúa. Nhưng ông cũng luôn dặn tôi rằng bên cạnh việc chơi bóng, trước tiên bạn phải là một người tử tế ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

    - Theo quan điểm của cá nhân ông, ai là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại?
    - Tôi chọn Lionel Messi. Cậu ấy ngày càng hoàn thiện các kỹ năng chơi bóng và trở thành một cầu thủ toàn diện hơn. Còn Cristiano Ronaldo gần như chỉ biết ghi bàn. Hiện tại, có lẽ cũng chỉ 2 cái tên đó cạnh tranh với nhau thôi. Nó hơi khác với thời của tôi khi ngoài tôi ra, còn có Franz Beckenbauer, George Best, Bobby Moore…

    - Theo ông, yếu tố quan trọng nhất trong bóng đá ngày nay là gì?
    - Đó là tính đồng đội. Khi tôi còn thi đấu, các ngôi sao có vai trò lớn hơn vì bạn không biết nhiều về các đối thủ. Giờ thì khác, khi người ta xem bóng đá mỗi cuối tuần và hiểu quá rõ về các đội còn lại.


    - Ông làm quen với việc thi đấu dưới áp lực như thế nào?
    - Ngoài việc chuẩn bị thể lực, đây cũng là một việc quan trọng. Khi lần đầu dự World Cup năm 1958, tôi không sợ hãi lắm. Đơn giản là vì tôi mới chỉ 17 tuổi, và Brazil còn có những ngôi sao khác như Didi, Vava hay Garrincha. Nhưng để tôi kể một chuyện thú vị thế này, tôi từng run bần bật khi chuẩn bị ghi bàn thứ 1.000 trong sự nghiệp. Hãy thử tưởng tượng xem, bạn chuẩn bị thực hiện một quả penalty trong khi hàng vạn khán giả ở Maracana cùng hét vang “Gol”.

    - Hiện tại, cầu thủ nào có lối chơi giống với ông nhất?
    - Neymar, cậu ấy là một cầu thủ kỹ thuật, rê bóng, chuyền và dứt điểm đều tốt. Messi cũng khá giống tôi ở một vài khía cạnh.

    - Những đối thủ mà ông ngán nhất khi còn thi đấu là ai?
    - Bobby Moore và Franz Beckenbauer.

    - Trong bóng đá, tài năng hay khổ luyện quan trọng hơn?
    - Ai cũng cần có năng khiếu ở một lĩnh vực nào đó. Đó là lý do có người trở thành ca sĩ, người khác lại trở thành bác sĩ hoặc trở thành người như tôi, một cầu thủ bóng đá. Tuy nhiên, năng khiếu là cần thiết, chứ không phải tất cả. Việc tập luyện chăm chỉ còn quan trọng hơn cả tài năng bẩm sinh.

    - Giả dụ vẫn còn thi đấu, ông muốn làm đồng đội của ai nhất?
    - Lionel Messi, Xavi, Cristiano Ronaldo và Oscar (cười).

    - Vậy còn hậu vệ nào khiến ông ngán nhất?
    - Javier Mascherano.

    - Ông có lời khuyên nào để các đội bóng châu Á có thể cạnh tranh với châu Âu và Nam Mỹ?
    - Một số đội tuyển châu Á hiện tại thực tế cũng không khác gì một đội bóng châu Âu, mà Nhật Bản là một ví dụ. Tôi nghĩ để các cầu thủ ra nước ngoài chơi bóng sẽ giúp họ có thêm kinh nghiệm và điều đó rất hữu ích với ĐTQG.

    - Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

    BẠN CÓ BIẾT?
    100Plus là nhãn hàng nước uống thể thao của tập đoàn thực phẩm và nước giải khát Fraser & Neave (F&N) có trụ sở ở Singapore và cơ sở sản xuất tại Malaysia. Sản phẩm này hiện có mặt tại Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Brunei, Myanmar, Canada, Papua New Guinea, Maldives và Nam Phi. Pele và Oscar chính là đại sứ thương hiệu toàn cầu của 100Plus và ngày 29/5, hai danh thủ người Brazil đã có mặt tại Kuala Lumpur, Malaysia để phát động chiến dịch “The great stay thirsty” của 100Plus.

    Hoàng Bách xin chữ ký hụt


    Kết thúc phần phỏng vấn của Pele và màn trình diễn kỹ thuật của Oscar là đến màn chụp ảnh và xin chữ ký. Thế nhưng đen đủi cho chúng tôi là Pele chỉ ký cho đúng 3 người, còn cả ca sĩ Hoàng Bách lẫn phóng viên báo Bóng đá đều mừng hụt dù đã xếp hàng chờ đến lượt. Dù đã tranh thủ bắt tay được Oscar, ca sĩ “Chuyện chàng cô đơn” vẫn không khỏi ấm ức vì như chính Hoàng Bách tiết lộ, anh rất hâm mộ Pele và đây mới là lần đầu tiên anh... xin chữ ký người khác.

    Khi “vua” ngại dự đoán
    Tài đoán đâu trượt đấy của Pele đã lừng danh từ lâu và có lẽ vì vậy, ông tỏ ra khá e dè khi đưa ra dự đoán. Trước câu hỏi “Ông dự đoán thế nào về kỳ Copa America sắp tới, liệu Brazil có thể vô địch?” của phóng viên báo Bóng đá, Vua bóng đá tỏ ra khá ngập ngừng và trả lời khá... nước đôi. Cựu danh thủ này đáp lại: “Tôi chỉ dám hy vọng Brazil sẽ vô địch thôi. Đây là một câu hỏi khó, bởi ở Nam Mỹ hiện giờ có khá nhiều đội bóng đẳng cấp”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội