Bóng Đá Plus trên MXH

Ricardo Quaresma & 24.730 km hành trình du mục
Lâm Phong • 19:00 ngày 15/07/2017
Ricardo Quaresma đã trải qua 9 lần chuyển CLB và nếu chỉ tính riêng số km giữa các đội bóng anh từng đến rồi đi, quãng đường lên tới 24.730 km. Xuyên suốt hành trình ấy luôn là một Quaresma đầy tài năng, nhưng hiếm khi được yêu mến vì “cái tôi” quá cao.
    Barcelona, chuyến đi lớn đầu tiên 
    Học viện đào tạo của Sporting Lisbon tự hào vì đã sản sinh ra 2 tên tuổi lẫy lừng trong làng túc cầu hiện đại. Nổi tiếng nhất là Cristiano Ronaldo và người vốn dĩ xuất hiện trước, nhưng lại không có được sự nghiệp thành công như CR7, chính là Ricardo Quaresma.

    Quaresma đến với thế giới bóng đá chuyên nghiệp sớm hơn Ronaldo tới 1 năm rưỡi. Cầu thủ này chỉ mất 3 năm mài dũa trong môi trường bóng đá trẻ là đã được đại gia Sporting Lisbon đưa lên đội 1. Và chỉ 2 năm sau ngày được Sporting Lisbon ký hợp đồng chuyên nghiệp, Quaresma đã lọt vào “mắt xanh” gã khổng lồ Barcelona.


    Năm Quaresma được Barca chiêu mộ cũng chính là năm Cristiano Ronaldo gia nhập Man United và đồng thời là năm Barca mua Ronaldinho từ PSG với giá 27 triệu euro, gấp đúng 4,5 lần so với số tiền họ mua Quaresma từ Lisbon. Ronaldinho xuất hiện dày đặc trên những bìa báo Tây Ban Nha, còn Quaresma chỉ là tài năng 19 tuổi hứa hẹn tỏa sáng trong tương lai.

    Nhưng ngày Quaresma trở thành ngôi sao lớn ở Nou Camp không bao giờ tới. Dù chỉ là tài năng trẻ, nhưng Quaresma lại đòi hỏi điều mà Barca trao cho Ronaldinho: Một vai trò tự do trên hàng công. Người Catalan vẫn chưa quên ngày Quaresma cả gan lên báo chỉ trích trực tiếp HLV Frank Rijkaard vì cố trói chân anh trong những chiến thuật khô khan, gò bó. Đó là bài phát biểu khiến Rijkaard nổi giận. 

    Sự trừng phạt dành cho anh là cuốn gói khỏi Nou Camp. Mùa Hè 2004, Quaresma bị bán sang Porto để Barca đổi lấy Deco. Từ một tài năng trẻ đầy triển vọng, Quaresma trở lại quê nhà như một món “hàng thải”. Trong khi đó ở Premier League, Ronaldo được BTC trao giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa.

    Rời Porto và bắt đầu những chuyến phiêu lưu 
    Nhưng trong họa có phúc. HLV của Porto thời điểm đó, ông Luigi Delneri ý thức rất rõ rằng, cách tốt nhất để Quaresma tỏa sáng là mặc anh… muốn làm gì thì làm. Và Delneri đã đúng. Quaresma như hổ được thả về rừng. 4 năm ở Porto (CLB mà anh gắn bó dài nhất trong sự nghiệp), Quaresma ghi được rất nhiều bàn thắng bằng sự ngẫu hứng. Anh thậm chí tạo được dấu ấn riêng bằng những cú “the trivela” (ghi bàn từ sút má ngoài cực xoáy).

    Thế rồi trong phúc lại có họa. Quaresma chơi quá đỗi ấn tượng và các đội bóng lớn một lần nữa thèm muốn anh. Lần này, Inter là CLB có được ngôi sao người Bồ. Tại đây, Quaresma gặp ông thầy đồng hương Jose Mourinho. Những tưởng sẽ được Mourinho chắp cánh, ngờ đâu chính Mou lại là người đưa sự nghiệp của Quaresma tới những chương tồi tệ nhất. Ông buộc Quaresma phải thi đấu kỷ luật - điều mà anh ghét nhất trong đời và hệ quả là ngay năm đầu tiên thi đấu cho Inter, Quaresma đã nhận giải… “Thùng rác vàng” dành cho cầu thủ đá tệ nhất mùa.


    Kể từ đó, sự nghiệp của Quaresma xuống dốc không phanh. Quaresma từ Inter tới Chelsea theo dạng cho mượn, rồi sang Thổ Nhĩ Kỳ đầu quân cho Besiktas, sau đó lang bạt sang tận… Dubai đá cho Al-Ahli, trở về Porto và hiện tại đã quay lại Besiktas. Đã từng có thời điểm thế giới quên mất rằng Bồ Đào Nha từng có một Ricardo Quaresma hào hoa và ngẫu hứng. Phải mãi đến khi anh xuất hiện trở lại ở EURO 2016 trên tư cách một cầu thủ dự bị và có một vài pha tỏa sáng trong hành trình lên ngôi vương của Bồ thì thế giới mới nhắc lại cái tên Quaresma. 

    Tiếc cho một ngôi sao với xuất phát điểm tuyệt vời, được Chúa ban cho tài năng chơi bóng, nhưng lại đi kèm với cái tôi quá lớn, không chịu gò ép bản thân trong kỷ luật. Và giờ đây, trong khi Ronaldo đã có tất cả những thứ mà mọi cầu thủ đều mơ ước thì Quaresma vẫn chưa một lần được vinh danh ở bất kỳ giải thưởng cá nhân nào.

    Quaresma và hình xăm giọt nước mắt đầy bí ẩn


    Tại EURO 2016, Quaresma gây sốc khi xuất hiện với hình xăm 2 giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt phải. Đây vốn là hình xăm cực kỳ nhạy cảm. Thường thì hình xăm này hay thuộc về một tên giết người, hoặc đã từng ngồi tù, tội phạm hiếp dâm và rất nhiều ý nghĩa tệ hại khác. Đã có hàng trăm tài khoản Twitter đặt câu hỏi: Tại sao Quaresma lại có hình xăm giọt nước mắt. Anh đã.. giết ai chăng? Tuy nhiên, cầu thủ 34 tuổi vẫn giấu kín ý nghĩa của hình xăm bí ẩn này.

    Vài nét về Quaresma
    Tên đầy đủ: Ricardo Andrade Quaresma Bernardo
    Ngày sinh: 26/9/1983 
    Nơi sinh: Lisbon, Bồ Đào Nha
    Chiều cao: 1m75
    Vị trí thi đấu: Tiền đạo cánh
    Sự nghiệp: Sporting Lisbon (2001-2003), Barcelona (2003-2004), Porto (2004-2008), Inter (2008-2010), Chelsea (2009, mượn), Besiktas (2010-2012), Al-Ahli (2013-2014), Porto (2014-2015), Besiktas (2015-nay).
    Danh hiệu
    Sporting Lisbon: Vô địch Bồ Đào Nha (2001/02), Cúp Quốc gia (2001/02)
    Porto: 3 lần VĐQG (2005/06, 2006/07, 2007/08), Cúp Quốc gia (2005/06)
    Inter: Serie A (2009/10), Champions League (2009/10)
    Besiktas: 2 lần VĐQG (2015/16, 2016/17), Cúp Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (2010/11).
    Đội tuyển Bồ Đào Nha: Vô địch EURO 2016.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội