Bóng Đá Plus trên MXH

Ronaldinho: Dấu chấm hết cho một huyền thoại
Minh Nguyên • 10:01 ngày 23/12/2013
Siêu sao người Brazil, Ronaldinho chia tay giải đấu lớn cuối cùng với chiếc thẻ đỏ vì cú đá nguội, làm gợi nhớ hình ảnh Zinedine Zidane chia tay World Cup 2006 với cú “thiết đầu công” vào ngực Marco Materazzi.
    Cũng là thiên tài bóng đá, cũng đầy cá tính nhưng mỗi người một vẻ. Chí ít, Ronaldinho rời vũ đài túc cầu thế giới với một chiến thắng (Atletico Mineiro đánh bại Guangzhou Evergrande 3-2 ở trận tranh hạng Ba FIFA Club World Cup 2013) còn Zidane chia tay cúp thế giới với thất bại cay đắng của Pháp trước Italia ở chung kết. Tuy nhiên, nếu xét về tầm vóc thì World Cup dành cho đội tuyển phải trên tầm hẳn World Cup dành cho CLB.

    Đó có lẽ cũng chính là khác biệt giữa Zidane và Ronaldinho. Xét về thành tích, cả hai một chín một mười. Tài năng có lẽ cũng thế. Nhưng Zidane được đánh giá cao hơn Ronaldinho vì ngôi sao người Pháp chú tâm vào chuyện đá bóng hơn. Vì thế, ở tuổi 34, Zidane vẫn ngự trị trên đỉnh cao của bóng đá thế giới, nếu không vì chút nóng nảy Zizou đã giải nghệ với tư cách nhà VĐTG (lần thứ nhì) và cầu thủ hay nhất World Cup 2006, đặc biệt đáng nhớ là bàn thắng từ cú sút phạt đền kiểu Antonio Panenka vào lưới Gigi Buffon. 

    Trong khi đó, Ronaldinho (với 2 bàn thắng từ sút phạt đẹp mắt vào lưới Raja Casablanca và Evergrande) chỉ có thể tỏa sáng ở sân chơi cũng cấp thế giới nhưng là ý tưởng tồi của Sepp Blatter (FIFA Club World Cup, nhạt hơn hẳn Cúp Liên lục địa trước đó). Và gần như chắc chắn siêu sao 33 tuổi này sẽ không có cơ hội dự cúp thế giới 2014 trên quê hương Brazil, vì HLV Luiz Felipe Scolari đã có Oscar, Lucas Moura, Coutinho và nhiều tài năng sáng giá khác nên chẳng cần dùng một  lão tướng sắp hết thời như Ronaldinho. 

    Ronaldinho chính là một huyền thoại túc cầu viên mãn

    Lịch sử lặp lại: năm 2002, Scolari chọn cầu thủ trẻ Ronaldinho thay vì lão tuớng Romario. Với Scolari, rõ ràng không có đất cho những anh già, lại… ham chơi quá mức như cựu ngôi sao của Gremio, PSG, Barcelona, AC Milan, Flamengo và bây giờ là Atletico Mineiro.

    Giới hâm mộ Ronaldinho có thể buồn, nhưng bản thân anh thì không. Ronaldinho có lý khi nói rằng bóng đá đã đem lại cho anh quá nhiều thứ, từ tiền tài, danh vọng, sự nổi tiếng, những trò vui và tất nhiên là cả gái gú nữa. Cầu thủ Brazil này không giàu như Silvio Berlusconi, nhưng chưa chắc ông chủ của AC Milan “sành” gái như cựu ngôi sao của Rossoneri. Liệu có học thuyết âm mưu chăng, khi từng có lời đồn  Berlusconi đuổi cổ Ronaldinho khỏi AC Milan vì quả “bom sex” người Pháp Alessandra Paressant, từng cặp với cả Berlusconi và Ronaldinho.

    Sao cũng được, Ronaldinho chẳng thèm bận tâm. Anh trai (cũng là người gần nhất với Ronaldinho) nói rằng với Rô vẩu, bóng đá trước hết là niềm vui, là công cụ kiếm tiền, săn gái sau đó mới đến chuyện tìm kiếm những danh hiệu. Ronaldinho vui lòng nhường cuộc tranh luận “ai là cầu thủ hay nhất” cho Zidane, Ronaldo (Brazil) hay Messi, Cristiano Ronaldo, còn với số 10 của Atletico Mineiro thì chỉ cần được chơi bóng theo bản năng, thuận sở thích là OK.

    Với tiêu chí đó, Ronaldinho đã là người hạnh phúc, điều mà ít người trên thế giới có được, dù sang dù hèn. Vị trí của anh trong ngôi đền những huyền thoại túc cầu thế giới chắc chắn đã có, còn khi cần Ronaldinho vẫn có thể làm nên những điều kỳ diệu (như chuyện giúp Atletico Mineiro lần đầu vô địch Copa Libertadores sau hơn… 1 thế kỷ tồn tại). Có dự World Cup 2014 hay không với Ronaldinho có lẽ chẳng quan trọng lắm, ngay cả chuyện lùi vào hậu trường của sân khấu bóng đá thế giới cũng thế.

    Ở tuổi 33, Ronaldinho vẫn còn trẻ lắm, với đời, với người. Vui, khỏe, giàu,  nổi tiếng, được làm bất kỳ điều gì mình thích, Ronaldinho chính là một huyền thoại túc cầu viên mãn.  
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội