Hôm qua, chân sút từng khoác áo Tottenham, Man United… vừa tự điền tên mình vào danh sách đăng ký thi đấu cho Stevenage tại giải hạng Ba Anh, ngay trước trận gặp Welwyn Garden City vào rạng sáng nay trong khuôn khổ cúp giao hữu Herts Senior Challenge Cup 2015. Hiện Sheringham đang đảm nhiệm chức vụ HLV trưởng của chính Stevenage. Theo Sheringham, quyết định sát cánh cùng học trò là hoàn toàn nghiêm túc với cựu tiền đạo từng vang bóng một thời này.
“Tuổi tác luôn là trở ngại đối với bất kỳ cầu thủ nào, nhưng điều đó không thể ngăn tôi trở lại sân cỏ”, Sheringham nhấn mạnh khi được tờ Daily Mail phỏng vấn. Một điều đáng chú ý là trợ lý Kevin Watson của Sheringham cũng đã đăng ký danh sách thi đấu cho dù năm nay đã 41 tuổi. Quyết định của Sheringham lẫn Watson ít nhiều đã gợi sự liên tưởng đến trường hợp của cựu thủ thành Dave Beasant cũng ở chính CLB Stevenage. Khi ấy dù đã 56 tuổi, nhưng Dave vẫn xỏ găng cùng Stevenage chinh chiến trước đối thủ Carlisle United hồi tháng 10 năm ngoái.
Cùng với Sheringham, làng túc cầu thế giới từng chứng kiến nhiều trường hợp “ngoại tứ tuần” nhưng vẫn chạy tốt. Ở đây có thể kể ra những trường hợp như Ze Roberto (Palmeiras), Rogerio Ceni (Sao Paulo), Dida (Internacional) hay Kazuyoshi Miura (Yokohama)…